Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thành phố hoang ở nơi tận cùng trái đất

Pyramid, một thành phố mỏ ở Bắc Cực do Liên Xô thành lập, từng giống như một thiên đường trong thập niên 70 và 80. Nhưng ngày nay nó chỉ còn là một đô thị hoang vắng.

Thành phố Pyramid nằm trên đảo Spitsbergen thuộc Bắc Băng Dương. Ảnh: Siberian Times.
Chính phủ Liên Xô thành lập Pyramid để khai thác khoáng sản trên đảo. Ảnh: Siberian Times.
Bên trong một tòa nhà tại thành phố hoang vắng. Mọi thứ dường như vẫn còn rất mới. Ảnh: Siberian Times.
Mọi thứ bằng kim loại ở đây đều hoen rỉ. Ảnh: Siberian Times.
Một con cáo trắng trong khu đô thị hoang. Ảnh: Siberian Times.
Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, Pyramid từng là thiên đường. Người ta xây dựng bệnh viện, trường học, trung tâm thể thao-giải trí, bể bơi nước ấm có mái che và nhiều loại công trình khác ở đây.  Ảnh: Siberian Times.
Nhưng vào năm 1998, mọi người dân đều rời khỏi đảo. Ảnh: Siberian Times.
Ngày nay, Pyramid chỉ còn là một nơi khiến người ta nhớ lại những năm tháng hào hùng của Liên Xô. Ảnh: Siberian Times.

Quốc Hùng

Bạn có thể quan tâm