Trên sóng truyền hình, người chồng 34 tuổi tiết lộ đã lên kế hoạch khiến vợ hiện tại, khi đó còn tuổi vị thành niên, có bầu sau 11 ngày hẹn hò. Anh còn liên tục hành hung, đòi giết vợ.
Theo luật sư, cần xác định Minh có thuộc trường hợp "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" hoặc "tinh thần bị kích động mạnh" hay không, từ đó xác định tội danh phù hợp.
Đối với gia đình của ông Byong Choi, tang lễ vừa là một ngày đau buồn, vừa mang theo lời cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người châu Á tại Mỹ.
Tối 26/9, Công an Đà Nẵng đến hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến Thanh tử vong. Kẻ tình nghi gây ra vụ án này được xác định là bàn trai của nạn nhân tên Quang.
Đi làm về, bà Thủy tá hỏa phát hiện con gái và chồng sắp cưới nằm bất động dưới nền nhà. Cạnh hai nạn nhân có một sợi dây, một con dao và vũng máu đã đông.
Thanh niên giết người rồi giấu xác trong rẫy cà phê khai có quan hệ tình cảm với vợ nạn nhân. Hành động giết người được vợ nạn nhân chứng kiến và giúp sức che giấu.
Xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, thanh niên 21 tuổi dùng dao chém nhiều nhát lên người đồng hương làm anh ta gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.
Sau khi đón xe khách ra Bình Định lẩn trốn, Nhân nghĩ sẽ không ai biết được hành vi gây tội của anh ta nên quay lại TP.HCM tìm cách tẩu tán tang vật cướp được.
Thắng (ở An Giang) nói dối với vợ là hai con bị bệnh để chị Kim Hai bỏ việc về quê thăm các bé. Sau bữa tối, người chồng được cho đã đâm chết vợ vì ghen.