Sau thất bại trước Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam bước vào trận tranh hạng 3 với sự quyết tâm cao nhất. Đoàn quân của HLV Rodrigo đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Myanmar trong những phút đầu. Tuyển Việt Nam chỉ cần 6 phút để xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Từ một tình huống cố định, Thái Huy tung cú sút căng làm tung nóc lưới thủ môn Aung.
Chỉ 1 phút sau, lại là Thái Huy với một tình huống đột phá rồi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.
Có 2 bàn thắng dẫn trước, chủ nhà chơi tự tin, làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên những sai lầm cá nhân liên tiếp lại khiến tuyển Việt Nam trả giá bằng 2 bàn thua ở phút thứ 9 và 16.
![]() |
Tuyển Việt Nam chơi tốt hơn nhưng lại để thủng lưới vì những sai lầm của cá nhân. Ảnh: Quang Thịnh. |
Ở lần đầu tiên thủng lưới, lỗi thuộc về Văn Vũ. Bàn thua thứ 2 đến với đội khách Myanmar sau một tình huống không hiểu ý giữa Minh Trí và thủ môn Văn Ý.
Trong hiệp một, Myanmar còn được hưởng một quả đá phạt đền tranh cãi nhưng thủ môn Văn Ý đã cản phá thành công. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-2.
Tuyển Việt Nam duy trì thế trận chủ động trong hiệp đấu thứ 2. Sau nhiều nỗ lực tấn công, bàn thắng thứ 3 đến với các chàng trai áo đỏ ở phút 27. Gia Hưng tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để dứt điểm hạ gục thủ thành Aung.
Phút 32, Thái Huy bị hậu vệ số 3 của Myanmar đốn ngã trong vùng cấm. Trọng tài ngay lập tức cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Trần Văn Vũ đã không bỏ lỡ cơ hội để tái lập cách biệt 2 bàn.
Khi tỷ số là 4-2, Myanmar chuyển sang chơi power-play và ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 3-4. Những sự điều chỉnh phù hợp của HLV Rodrigo giúp tuyển Việt Nam trụ vững trước sức ép và có 3 lần dứt điểm thành công vào khung thành trống của đối thủ, qua đó khép lại trận tranh hạng 3 giải Đông Nam Á với tỷ số cách biệt 7-3.
-
Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết giải futsal Đông Nam Á
Đoàn quân của HLV Rodrigo không thể làm nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Thái Lan ở trận bán kết giải futsal Đông Nam Á chiều 25/10.
Thắng tuyển Việt Nam 2-0, Thái Lan vào chung kết futsal Đông Nam Á Chiều 25/10, đương kim vô địch Thái Lan tận dụng sai lầm của tuyển Việt Nam để ghi 2 bàn trong một phút, qua đó giành quyền vào chung kết giải futsal Đông Nam Á. -
'Tuyển Thái Lan ghi ít bàn, nhưng thắng Việt Nam là đương nhiên'
Chiến lược gia Jose Maria Pazos Mendez tin tuyển Thái Lan đã có một trận đấu hay và xứng đáng giành chiến thắng trước Việt Nam ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019.
"Tuyển Thái Lan chơi tốt hơn. Chúng tôi 'xào nấu' đối thủ theo cách mình muốn. Tôi tiếc vì không thể có thêm bàn thắng vào hiệp 2. Dù vậy, tuyển Thái Lan ghi bàn ít, nhưng thắng là đương nhiên", HLV Jose Mendez của tuyển futsal Thái Lan trả lời phóng viên sau chiến thắng 2-0 trước Việt Nam.
-
Việt Nam gặp Myanmar ở trận tranh hạng 3 futsal Đông Nam Á
Chiều 25/10, Myanmar thua 3-4 đầy kịch tính trước Indonesia và sẽ tranh hạng 3 tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 cùng với tuyển Việt Nam.
Việt Nam gặp Myanmar ở trận tranh hạng 3 futsal Đông Nam Á Chiều 25/10, Myanmar thua 3-4 đầy kịch tính trước Indonesia và sẽ tranh hạng 3 tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 cùng với tuyển Việt Nam. -
'Tuyển futsal Thái Lan quá mạnh so với Việt Nam'
Vị thuyền trưởng Miguel Rodrigo của tuyển futsal Việt Nam thừa nhận đối thủ Thái Lan quá mạnh trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019.
"Chúc mừng tuyển Thái Lan giành chiến thắng xứng đáng. Họ có những cầu thủ chất lượng. Tôi phải thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với Việt Nam. Trước trận đấu, tôi biết tuyển Việt Nam muốn thắng Thái Lan thì không được mắc lỗi trong hai hiệp. Thế nhưng, điều đó không xảy ra", HLV Miguel Rodrigo nói sau trận thua 0-2 trước Thái Lan vào chiều 25/10. Tuyển Việt Nam chơi tốt trước Thái Lan trong hiệp một. Các cầu thủ tự tin, phối hợp nhuần nhuyễn và không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Cơ hội đã lần lượt được tạo ra cho chủ nhà, nhưng các chân sút lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. -
Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển futsal Việt Nam
-
Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Myanmar
-
Trận đấu bắt đầu.
-
3': Thêm một cú sút xa của tuyển Việt Nam, lần này là Văn Vũ nhưng bóng vẫn chưa đi trúng đích. Đoàn quân của HLV Rodrigo đang chủ động dâng cao đội hình, chơi áp sát ngay trên phần sân của đối thủ.
-
9': Thế trận nằm trong tầm kiểm soát của tuyển Việt Nam.Tuyển Myanmar chưa tạo ra tình huống phối hợp nào đáng chú ý từ đầu trận.
-
15': Thành Tín thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang nhưng thủ môn Aung đã kịp dùng chân cản phá.
-
Mạnh Dũng đẩy ngã số 12 của Myanmar. Tình huống diễn ra ngoài vòng 6 m nhưng trọng tài vẫn cho tuyển Myanmar hưởng phạt đền.
-
18': Đức Hòa xâm nhập vùng cấm sau đường chuyền của Thái Huy nhưng số 6 lại xử lý chậm và để hậu vệ đối thủ kịp lùi về ngăn chặn.
-
20': Thái Huy thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành tuyển Myanmar. Thủ môn Aung cũng đã băng ra để khép góc sút của cầu thủ bên phía Việt Nam.
-
HẾT HIỆP MỘT
Hiệp đấu đầu tiên khép lại với 4 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.
-
Hiệp 2 bắt đầu.
-
26': Văn Vũ thực hiện cú đá phạt đầy ý đồ nhưng thủ môn Aung vẫn đang chơi đầy tập trung.
-
37': Bàn thắng của Đức Hòa giúp tuyển Việt Nam lấy lại thế trận. Mọi khoảng trống trước khung thành của Hồ Văn Ý đã được bịt lại.
-
HẾT GIỜ
Trận tranh hạng 3 giải Đông Nam Á khép lại với thắng lợi dành cho tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân của HLV Rodrigo sẽ cùng Indonesia, Thái Lan tham dự giải châu Á 2020.
Xem thêm
Việt Nam gặp Myanmar ở trận tranh hạng 3 futsal Đông Nam Á
Chiều 25/10, Myanmar thua 3-4 đầy kịch tính trước Indonesia và sẽ tranh hạng 3 tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 cùng với tuyển Việt Nam.
Tuyển thủ futsal Việt Nam mắc sai lầm trước Thái Lan
Đúng thời điểm quyết định, tuyển futsal Việt Nam lại mắc sai lầm để cho Thái Lan đánh bại ngay trên sân nhà ở bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2019 chiều 25/10.
Nghịch lý trận futsal Việt Nam - Thái Lan: Cháy vé nhưng thừa chỗ
Hàng trăm khán giả yêu mến đội tuyển futsal Việt Nam không thể vào nhà thi đấu Phú Thọ để theo dõi trận gặp Thái Lan hôm 24/10.