Thảm cảnh trong tù ngục của thiếu niên tại lục địa đen
Thứ năm, 18/6/2015 15:18 (GMT+7)
15:18 18/6/2015
Các phạm nhân trẻ tuổi tại nhà tù ở một nước thuộc châu Phi phải sinh hoạt trong điều kiện tồi tệ khi phòng giam chứa tới 130 người, thậm chí họ phải dùng xô làm bồn cầu.
Năm ngoái, nhiếp ảnh gia Đan Mạch Kadir van Lohuizen có dịp tới thăm trại giam ở Mzuzu, thành phố lớn thứ 3 của Cộng hòa Malawi. Thực dân Anh xây dựng nhà tù này từ những năm 60, với số tù nhân ban đầu là 50 người. Hiện nay, đây là nơi thụ án của 450 phạm nhân, gồm 60 thiếu niên.
Điều kiện bên trong trại giam ở Mzuzu khắc nghiệt. Hàng ngày, các phạm nhân sinh hoạt tại sân từ 7h sáng tới 15h30. Sau đó, quản giáo áp giải họ vào phòng.
Cai ngục kiểm tra số lượng tù nhân tại mỗi phòng giam sau 15h30.
Cổng chính của nhà tù. Lao động ngoài trời hay vác củi về nhà bếp là một trong nhiều công việc thường ngày của phạm nhân ở Mzuzu.
Cha mẹ của phạm nhân Balaka Mgode thăm con trai. Họ chỉ có thể trò chuyện với nhau qua chấn song. Mgode đang thụ án 3 năm rưỡi tại nhà tù vì tội trộm cắp.
Một phòng giam ở Mzuzu chứa 130 phạm nhân. “Điều kiện sinh hoạt trong nhà tù này tồi tệ tới mức các phạm nhân phải đứng khi ngủ”, nhiếp ảnh gia Lohuizen nói.
Tù nhân xếp hàng dài để nhận thức ăn.
Họ chen nhau giành thức ăn và dùng hộp nhựa, thậm chí nồi to để đựng cơm.
Trại giam không có nhà tập thể nên sau khi nhận suất cơm, phạm nhân ăn ngay ngoài sân.
Theo Lohuizen, nhiều thanh niên bị tống giam ở đây vì những tội nhỏ, chủ yếu do nghèo đói và các tệ nạn xã hội.
Hàng chục tù nhân chen chúc trong phòng giam chật hẹp. Thậm chí họ phải dùng xô làm bồn cầu.
Các phạm nhân trẻ thường cầu nguyện vào mỗi sáng chủ nhật.
Nữ giám sát giúp 2 kẻ sát nhân tẩu thoát khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở bang New York từng nói với chồng về âm mưu vượt ngục và cảnh báo tính mạng ông có thể bị đe dọa.
Những quản giáo được đào tạo, làm việc trong các nhà tù an ninh cẩn mật ở Mỹ đều nhận cảnh báo nghiêm khắc: không nên có quan hệ quá gần gũi với phạm nhân.
Nhiếp ảnh gia Valerio Bispuri dành 10 năm tại Nam Mỹ để chụp những cảnh chân thực bên trong 74 nhà tù. Đó đều là những trại giam nổi tiếng đông đúc, bẩn và bạo lực.