Chiến binh cuối cùng trong tổ bắt sống tướng Đờ Cát
Việc ông Hiếu tham gia bắt tướng Đờ Cát ít được nhắc đến, bản thân ông cũng không nói lại chuyện này cho ai.
35 kết quả phù hợp
Việc ông Hiếu tham gia bắt tướng Đờ Cát ít được nhắc đến, bản thân ông cũng không nói lại chuyện này cho ai.
Hầu hết người dân tại Vũng Chùa đã thắp hương tưởng nhớ Đại tướng trước bàn thờ với di ảnh tại nhà riêng trong ngày hôm nay. Nước mắt của người dân lại trào khi đứng trước ban thờ của Người.
Sáng 21/11, hàng trăm người dân Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nhà lưu niệm đặt hoa, thắp hương tưởng nhớ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhiều người đã tới căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu (Hà Nội) để tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau gần 49 ngày ông qua đời.
Từ thời điểm cuối năm ngoái đến nay, “ông hoàng nhạc Việt” 2 lần bị Cục Nghệ thuật biểu diễn xử phạt và nhắc nhở về cách hành xử, chưa kể đến những ồn ào “râu ria” khác.
Dù mưa hay nắng, sớm hay muộn, hay đi bằng xe máy gần 500km,… những người con đất Việt vẫn ngày ngày tìm tới Vũng Chùa để được một lần thăm viếng mộ Đại tướng.
Chiều nay (13/10), lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình). Võ Hoài Nam, Võ Thành Trung lặng người bên phần mộ của ông.
Là người dịch cuốn sách nổi tiếng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Văn Sự còn là học sinh trường Thăng Long, nơi Đại tướng từng dạy môn lịch sử.
19h tối 10/10, hàng chục nghìn người dân vẫn tiếp tục xếp hàng dài, ăn vội suất cơm trên hành trình tiến về số nhà 30 Hoàng Diệu để được thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cuối giờ chiều, dòng người mong mỏi được một lần ghé thăm ngôi nhà và thắp hương tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được nối dài.
Trong ngày 6/10, có khoảng 500 người thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở TP.Cần Thơ đã đến thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bàn thờ được Hội Cựu chiến binh TP.Cần Thơ vừa lập và đặt...
Tối 6/10, hàng chục nghìn người vẫn đứng chờ bên ngoài số 30 Hoàng Diệu dù cửa đã đóng từ 18h. Ai cũng muốn vào nhìn di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Từ sáng 6/10, hàng nghìn người dân đã đến cổng nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để mong ngóng được vào thắp hương thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nấc nghẹn, đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, bà Lài nói: “Chừ Bác Giáp mất rồi, lấy ai mà cầm tay cháu đây”.
Ngày 5/10, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ai cũng trào dâng nỗi tiếc thương.