Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết - mùa “cá kiếm”

Giáp Tết, các dịch vụ nở rộ cũng là mùa “cá kiếm” của sinh viên. Họ làm đủ các nghề và có những kỉ niệm rất thú vị và độc đáo.

Tết - mùa “cá kiếm” 

Giáp Tết, các dịch vụ nở rộ cũng là mùa “cá kiếm” của sinh viên. Họ làm đủ các nghề và có những kỉ niệm rất thú vị và độc đáo.

Tết - mùa “cá kiếm”
Huy Giáp đã kiếm không ít tiền làm thêm từ nghề lơ xe trong dịp tết

Lơ xe kiêm “tư vấn viên”

Huy Giáp (ĐH Giao thông vận tải) thường xuyên làm lơ xe cho gia đình vào dịp Tết. Giáp vừa tâm sự với chúng tôi vừa cười sung sướng: "Vì Tết đông khách mà mình lại được nghỉ nên tranh thủ giúp gia đình. Cũng được trả công kha khá đấy nhé”.

Làm lơ xe là một nghề khá “nguy hiểm”. Với những kẻ mặt “non” như Giáp thì đôi khi phải biến mình trở nên… bặm trợn hơn. “Có lúc gặp khách “đầu gấu”, Giáp thu tiền không trả, lúc đó cậu sinh viên phải tùy cơ mà đối xử “rắn” hay mềm mỏng”.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh chàng lơ xe nghiệp dư này khó xử nhất. Khổ nhất là gặp phải bạn bè. Thu tiền cũng ngại mà không thu thì thế nào cũng bị mắng, vì làm ăn mà thế thì còn lãi lời ở đâu. “Nhiều khi nếu không quen lắm, mình cũng phải làm lơ đi, còn gặp bạn quen, có lần mình đã “quỵt” tiền xe, không thu đấy, may mà bố mình không biết”, Giáp bật mí.

Vì là lơ xe sinh viên nên anh chàng này cũng có những kỉ niệm về nghề không giống bất cứ một lơ xe nào khác. Giáp rất hỉ hả kể lại: “Khi khách đã ngồi ổn định, mình còn tranh thủ làm… tư vấn viên. Xe nhà mình đi tuyến Hà Nội - Sơn Tây mà trên đó rất nhiều trường đại học nên cũng nhiều SV. Với những SV năm nhất, mình tư vấn về các cách học thi rồi là các mẹo mùa thi này. Có lần, một bác ngồi cạnh nghe mình tư vấn xong, biết mình là SV còn cho mình số điện thoại và bảo khi nào ra trường gọi bác để bác xin việc cho”.

Nhưng lơ xe cũng là nghề dễ gặp phải tai nạn nghề nghiệp. Sợ nhất là những lúc các xe tranh giành khách với nhau, nếu không khéo léo và bình tĩnh rất dễ va chạm lớn. Ngoài ra, lơ xe thì phải gọi khách, thấy ai cũng phải hỏi han, mời mọc thậm chí chèo kéo để họ chịu lên xe nhà mình. Vốn bản tính hiền lành nên Giáp thường được khen: Chưa thấy lơ xe nào lễ phép như anh!

Tiếp thị - nghề của sinh viên

Thật không ngoa khi nói tiếp thị là nghề của sinh viên. Vì có rất nhiều sinh viên làm công việc này do yêu cầu công việc không phức tạp, thời gian linh hoạt và thu nhập cũng tạm đủ. Chỉ cần có ngoại hình khá một chút, cộng với nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát, trải qua một kì đào tạo cấp tốc là các bạn SV đã có thể trở thành một nhân viên tiếp thị cứng cáp.

Đặc biệt, giáp Tết là thời gian các hãng đua nhau mở các chương trình khuyến mại, các đợt tặng quà, trao giải thưởng, đây chính là hũ mật cho SV.

Vân Anh (Khoa Công tác xã hội - ĐH Thăng Long) có khá nhiều kinh nghiệm làm tiếp thị. Cô từng làm tiếp thị cho đủ các hãng Downy, Dove, Lip-ice… Công việc chính chỉ là đứng phát hàng thử, hàng khuyến mãi cho khách. Thường làm tiếp thị phải làm theo ca nên nhiều bạn phải nghỉ học khá nhiều.

Nhưng SV có bao nhiêu khó khăn thì có bấy nhiêu mánh để đối phó. Nếu phải nghỉ học thì nhờ bạn bè điểm danh hộ, sau đó về nhà “cày” bù, vẫn không bị trượt, thậm chí còn được học bổng nếu học ôn chăm chỉ.

Vân Anh cho biết, dân tiếp thị với nhau rất hay xin đồ của nhau. Nhất là những ngày cuối cùng của đợt khuyến mãi, thường thì hàng không phát hết, các đội hay đổi quà cho nhau. Đôi khi cũng đủ quà để tặng bạn bè hoặc bán lấy tiền tiêu tết!

Bán hàng – biện pháp giảm cân

Nguyễn Thu (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại có thâm niên tận 3 năm đi bán hàng hội chợ Tết. Hội chợ Tết bán được nhiều hàng nên cũng được khá nhiều tiền, một ngày Thu được trả gần 1 trăm ngàn. Tuy nhiên, bán hàng Tết rất vất vả. Vì người mua nhiều nhưng người xem cũng nhiều.

Bây giờ Thu đã có kinh nghiệm nhiều đến nỗi nhìn người nào có ý định mua, người nào là khách “sộp”, người nào chỉ tính xem hoặc trả giá cho vui là biết ngay. Bán hàng không chỉ đứng mỏi chân mà còn cười mỏi miệng, đảo mắt mỏi con ngươi để trông chừng kẻ gian. Thường chủ hàng Thu quen có đến mấy gian, mình Thu được giao phụ trách nguyên một gian hàng, rất vất vả.

Nhiều lúc khách đông quá, bị tính nhầm tiền hoặc cầm phải tiền giả mà không kịp kiểm tra, tiền đền hết cả tiền công của cả ngày vất vả. Ròng rã từ 7 giờ sáng lo dọn hàng ra rồi bán và dọn hàng vào cho đến 11 giờ đêm, sau tết, thể nào cô cũng sút vài kg.

Bù lại, các SV – lơ xe, SV – bán hàng hay SV – tiếp thị viên… này lại có được một khoản rủng rỉnh để chi tiêu cho ngày Tết. Tuy thường phải về quê nghỉ Tết muộn hơn những bạn khác nhưng Thu tự hào vì tự mình có thể mang về cho gia đình một món quà nho nhỏ ngày đầu năm...

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm