Tết có tên “xê dịch”
Những ngày này, T.Tr (lớp 12 trường Nguyễn Khuyến, Q10) tất bật liên hệ xe rồi gọi điện đặt phòng ở khách sạn, chuẩn bị một chuyến đi chơi “hoành tráng” trong những ngày nghỉ Tết.
Cũng như Tr, rất nhiều bạn đã sẵn sàng cho một cái Tết mang tên “xê dịch”.
![]() |
Những chuyến đi hâm nóng tình cảm bạn bè
Thật ra, không phải tới bây giờ, teen mới chịu “xe dịch” trong những ngày Tết. Nhưng vì những năm qua, số ngày nghỉ tết không nhiều nên dù muốn “vi vu”, teen cũng đành chạy “vòng vòng” hoặc đi gần mà thôi. Năm nay,được nghỉ nhiều ngày nên ăn tết theo xu hướng “xê dịch” được nhiều teen kết. Nhưng theo Tr, chủ xị chuyến đi Đà Lạt ăn tết của nhóm bạn lớp 12 trường Nguyễn Khuyến (Q.10) thì còn một lí do quan trọng hơn. Đó là “hâm nóng tình cảm bạn bè”.
“Năm nay là năm cuối phổ thông của tụi mình rồi, phải ăn tết hoành tráng trước khi bắt đầu giai đoạn học hành căng thẳng sắp tới. Nghĩ vậy, tụi mình quyết định làm một chuyến vi vu lên Đà Lạt chơi luôn”, Tr hào hứng cho biết.
Chọn địa điểm để cả lớp đi chơi trong tết cũng trở thành đề tài “bàn tán” sôi nổi ở nhiều lớp. Như lớp của bạn Anh Đào (lớp 12 ở Biên Hoà, Đồng Nai) chẳng hạn: “Tụi mình dự định sẽ đi Suối Tiên, nhưng cũng còn nhiều ý kiến khác nên phải… bàn tiếp, để xem có chỗ nào “ổn” hơn không”, Anh Đào kể.
Thuỳ Linh (lớp 11 trường Song Ngữ Horizon) thì dự định sẽ cùng nhóm bạn của mình (từ nước ngoài về) ăn Tết ở khu du lịch Bò Cạp Vàng (Đồng Nai) bên cạnh đi lưu diễn cùng nhóm múa “Những ngôi sao nhỏ”.
Khám phá những vùng đất mới
Trong khi nhiều bạn ở tỉnh “xê dịch”… lên thành phố thì nhiều teen thành phố lại cực kỳ mê “dzìa quê” ăn Tết. Như nhóm bạn của Hà Nam (lớp 11A1 trường Tạ Quang Bửu, Q.8). Cả nhóm đang háo hức chờ ngày khởi hành về Nam Cát Tiên (Lâm Đồng), quê của một thành viên trong nhóm để ăn Tết. “Nếu có thể, tụi mình sẽ ăn tết… trong rừng hoặc đến nhà của đồng bào dân tộc để tìm hiểu bà con ăn tết như thế nào!”, Hà Nam nói. Bạn cùng lớp với Hà Nam, Ngọc Quý thì sẽ về Cần Thơ để ăn tết ở miền sông nước tại nhà của người bạn. Theo các bạn, đó là những trải nghiệm thú vị ở những vùng đất mà từ hồi nào tới giờ các bạn mới “nghe nói”.
“Oách” hơn, K.Chinh (19 tuổi, SV Ngoại ngữ - Tin học) sẽ ăn tết theo kiểu “du lịch bụi” tới tận… Campuchia sau vài tháng rủ rê người đồng hành trên… blog.
![]() |
“Xê dịch” an toàn, teen nhé!
Tất nhiên, xê dịch bao giờ cũng thú vị. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi tụi mình không gặp bất kỳ sự cố nào vì thiếu chuẩn bị. Như trường hợp nhóm bạn H (lớp 12 trường Ngô Quyền, Q.7). Quyết định đi Vũng Tàu chơi trong những ngày tết, nhưng do không chuẩn bị trước, cả nhóm phải một phen “hú hồn” vì không đặt phòng trước. Có khách sạn giá vừa phải thì chỉ còn 1, 2 phòng không đủ cả nhóm ở, chỗ còn phòng thì giá… trên mây. Lang thang rất lâu, nhóm mới tìm được một nhà trọ cho nhiều người ở với giá 1 triệu/ 1 đêm.
Nhóm của T.C, cựu học sinh trường Mạc Đĩnh Chi, Q.6 thì gặp chuyện “khổ sở” khác. Ngày khởi hành, một số thành viên trong nhóm gọi điện cho biết “không đi được vì nhà không cho”. Thế là các thành viên còn lại phải bù thêm tiền vì đã kí hợp đồng với nhà xe rồi!
Đó còn chưa kể giá cả trong tết cứ tăng vô tư, từ tiền xe đến khách sạn… “Biết trước mấy chuyện như vậy nên khi tụi mình lên kế hoạc đi đã phải chạy liên hệ xe, đặt phòng sớm để không ‘bị chặt’ trong tết”, T.Tr, lớp 12 trường Nguyễn Khuyến, Q.10 chia sẻ. Những con số thông kê về tai nạn giao thông trong dịp Tết cũng là lời nhắc nhở cho các bạn khi chọn phương tiện đi lại.
“Xê dịch” nhưng không có nghĩa là teen “quên” ăn Tết theo “xì tai” truyền thống đâu nhé. Những phút giây ấm cúng, đoàn tụ bên gia đình, chúc tết người lớn rồi… nhận lì xì vẫn đươc teen “ghi nhớ”.
Theo Mực tím

