Teen...chơi bùa!
Bùa phép là một dạng mê tín dị đoan đang bị mọi người xa lánh nhưng một số teen chẳng hiểu vì sao lại đi tin vào những chuyện “buôn thần bán thánh”!
![]() |
|
(Ảnh minh họa) |
Vì tình yêu
Yêu anh chàng L (trường MD) không được nên cô bạn M quyết định tìm đến thầy bùa để “thầy” ra tay biến chàng mãi mãi thuộc về mình!
Ban đầu theo lời người bà con chỉ, M mang theo tiền bạc, nhang và trái cây đến cậy một thầy rất "nổi tiếng" ở quận B, thầy đã từng lôi kéo nhiều cặp tình nhân đến với nhau chỉ bằng những…câu thần chú và bài thuốc riêng của thầy(?)Tại đây M được thầy cho vài miếng bùa, một miếng dặn nhét vô cặp chàng, một miếng nhét cặp M và một miếng thì...đốt và uống với nước lã. M làm theo tất tần tật và còn chi cho thầy một số tiền công không nhỏ.
Theo lời thầy dặn M lén lút nhét lá bùa vào cặp của L để chàng không thấy. Về nhà chưa kịp ăn cơm, M nhanh chóng đốt ngay bùa uống nên chỉ sau đó vài tiếng M bị…tiêu chảy phải đi khám liền tay. Tuy nhiên, M vẫn chưa sáng mắt mà lại nghĩ rằng bùa có “hiệu nghiệm” nên mừng thầm!(?)
Ngày ngày M vẫn chờ đợi kết quả từ chàng mà sao chàng vẫn làm lơ. Qúa bức xúc M viết thư hỏi thẳng thì được một tin sét đánh:”Bấy lâu nay L chỉ xem M là bạn mà thôi!”. Tuyệt vọng, hụt hẫng vì bị mất một số tiền khá lớn cho thầy bùa mà tình yêu vẫn “bay xa tầm tay” cô bạn M giam mình trong phòng mấy ngày liền khiến ba mẹ M vô cùng hốt hỏang...
Vì thù hận
Chỉ vì ganh ghét lẫn nhau trong học tập và cuộc sống mà teen nhà mình sẵn sàng tìm đến thầy bùa để hại nhau. Trường hợp của cô bạn T (trường DH) và cô nàng A là một ví dụ. A vốn dĩ hơn T về mọi mặt, từ nhan sắc đến giọng hát cũng như được nhiều bạn trai theo đuổi. Ngấm ngầm tức đã lâu vì A luôn là cái bóng khá lớn che khuất mình nên một lần nọ T đã tìm đến thầy bùa. Theo thầy bày vẽ thì T chỉ cần trét lọ thuốc lỏng lỏng lên cánh tay áo A thì nàng sẽ mãi mãi không thể nào hơn T được nữa. Mù quáng trước ý định của mình là sẽ đánh bại cô bạn chung lớp xinh xắn nên T nhân cơ hội một lần đi bơi chung đã trét lên áo của A thứ chất lỏng kinh dị đó. Thật ra đó chẳng phải là bùa phép gì mà chỉ là một lọai thuốc...gây ngứa!
Báo hại cô nàng A nhà mình sau khi mặc áo vào phải cào tróc cả da tay, toé máu khi thuốc ngấm vào da, ngứa kinh khủng. Lúc này mọi tham vọng của T dường như tan biến và không hiểu sao T thấy thương bạn mình quá. T vội vã chạy đi thua thuốc cho A và tự thề với lòng là sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy ông thầy bùa ác ôn ấy nữa.
Có nhiều lí do để teen đến với bùa chú nhưng đa phần đều tự chuốc lấy hậu quả cho bản thân vì việc không hiểu rõ nguồn gốc và xuất xứ của các lọai "bùa" mà những ông “thầy” ban. Cô nàng Q (trường PL) chia sẻ:”Mình không bao giờ tham gia ba cái trò bùa phép viễn vông, mơ tưởng ấy! Nhiều lúc ngồi nghe mấy đứa bạn kể việc chơi bùa mà thấy sao sao đó! Tòan là “phịa” ra cho câu chuyện thêm màu mè chứ chẳng hề có!”. Tốt nhất là teen nhà mình đừng vướng chân vào bùa phép để không phải “tiền mất tật mang”!
Theo Mực Tím
