Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Teen Việt để dành lời ước chờ mưa sao băng

“Dù biết là rất trẻ con, nhưng khi có mưa sao băng, mình ước được quay về thời điểm 2 năm trước, ngày đầu tiên mình được yêu”, một bạn gái trên diễn đàn Dakmil bày tỏ.

Teen Việt để dành lời ước chờ mưa sao băng

“Dù biết là rất trẻ con, nhưng khi có mưa sao băng, mình ước được quay về thời điểm 2 năm trước, ngày đầu tiên mình được yêu”, một bạn gái trên diễn đàn Dakmil bày tỏ.

>>Rạng sáng mai có mưa sao băng ở VN

Rạng sáng mai, 13/8, sẽ chẳng có những buổi tụ tập sôi nổi cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên văn như hôm diễn ra nhật thực toàn phần, nhưng không ít bạn trẻ Việt Nam cũng sẽ thức đêm để mong có cơ hội nhìn thấy mưa sao băng Perseids. Trong số đó, ngoài những người đam mê thiên văn học, còn có không ít người trẻ tuổi, đặc biệt là các thiếu nữ, sẵn sàng thức để “thì thầm một câu ước”.

Teen Việt để dành lời ước chờ mưa sao băng

Minh họa xem mưa sao băng. Ảnh: Vietastro.

“Phải nhanh lên nhé, thường thì thời gian diễn ra mưa sao băng không lâu đâu, nên hãy chọn sẵn từ trước, cho mình một điều ước trong vô số các điều mình muốn có và chỉ tập trung vào nó”, một teen chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho bạn bè trên cộng đồng mạng.

Mưa sao băng thực chất là hiện tượng được chứng kiến khi sao chổi tiến gần mặt trời. Do tác động của gió mặt trời, các vật chất bên ngoài của sao chổi sẽ bị rã ra và thổi bạt ra phía sau thành cái đuôi bụi. Mỗi lần tiến gần mặt trời như vậy sao chổi sẽ vung vãi vật chất mà tạo ra các đám bụi thiên thạch quanh quỹ đạo của nó. Khi trái đất đi vào vùng bụi này người ta quan sát được sao băng do thiên thạch lao vào bầu khí quyển và bốc cháy. Nếu mật đồ bụi dày đặc thì ta có mưa sao băng.

Phương, một bạn trẻ trên diễn đàn teeb, từng chia sẻ sự nuối tiếc vì lỡ… không biết ước gì khi thấy sao băng: “Tớ cũng nhìn thấy mưa sao băng một lần rồi, đó là vào một đêm cuối tháng, khi tớ đi ngang qua khu vực bệnh viện Bạch Mai. Chỉ đến khi những vệt sáng trên trời mất đi, tớ mới chợt nhớ đến chi tiết trong bộ phim Hàn Quốc Ước mơ vươn tới một ngôi sao, đó là khi thấy sao băng thì người ta thường ước. Nhưng lúc ấy thì muộn rồi. Lần này tớ sẽ để dành một điều ước”.

Tuy nhiên, theo dự đoán của các thành viên câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TP HCM, HAAC, có thể ánh trăng sáng đêm nay sẽ phá hỏng bữa tiệc sao băng Perseids, khiến nhiều teen không thể thỏa mãn ước nguyện của mình trong khung cảnh lãng mạn ấy.

“Chỉ có những sao băng nào thật sáng mới có thể nhìn thấy, bởi ánh trăng quá sáng. Yếu tố cần thiết nhất để thấy được mưa sao băng là bầu trời phải quang và thật tối”, một thành viên HAAC chia sẻ. “Thêm vào đó, các bạn trẻ ở thành phố lại càng khó quan sát vì bị ô nhiễm khói bụi và ánh đèn. Còn nếu trời có thêm mây và mưa nữa thì thôi, khỏi xem”.

Dù đã được cảnh báo trước như vậy, nhưng Duyên, cô học sinh lớp 11 ở Sài Gòn đam mê thiên văn, vẫn nói: “Em thích xem mưa sao băng nên chắc chắn sẽ thức để xem. Còn nếu có thấy được mưa sao băng thì em cũng sẽ chẳng quên ước cho mình một điều ước, nhưng em sẽ không nói ra, bởi nếu nói ra, điều ước đó sẽ khó thành sự thật”.

May mắn là, khác với nhật thực, hiện tượng mưa sao băng diễn ra khá thường xuyên, nên những người yêu thiên văn còn có cơ hội chứng kiến tới 3 đợt mưa khác sẽ đến trong năm 2009. Đó là các trận

Orionids (kéo dài từ 2/10 tới 7/11, cực điểm là 21/10, chòm sao Orion - Tráng Sĩ), trận Leonids (10/11 - 21/11, cực điểm: 17/11, chòm Leo - Sư Tử) và trận Geminids (7/12 - 17/12, cực điểm 14/12, chòm Gemini - Song Tử). Trong đó, 2 trận tháng 11 và 12 là lớn hơn cả.

Nguyễn Hà

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm