Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tàu hỏa chạy ngang qua cơ thể nhưng không chết

Vì quá say, một cô gái Mỹ nằm trên đường ray để ngủ. Một tàu hỏa chạy qua vị trí cô ngủ, nhưng cô vẫn sống.

Lynsey Horne ngủ quên trên đường ray. Ảnh: MSNBC

Vụ việc xảy ra tại thành phố Auburn, bang Alabama, Mỹ vào sáng ngày 4/6. Do quá say, Lynsey Horne, một phụ nữ 22 tuổi, nằm trên đường ray rồi ngủ. Sau đó một đoàn tàu chạy qua vị trí mà cô nằm. Tưởng cô đã chết, nhiều người dân gọi điện thoại tới đồn cảnh sát để báo vụ việc, MSNBC đưa tin.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện Lynsey đang nằm giữa đường ray và còn đang mơ màng. Họ cảm thấy bất ngờ vì cô vẫn bình an vô sự. Thậm chí không vết trầy xước nào xuất hiện trên cơ thể cô.

Đường ray xe lửa ở thành phố Auburn, nơi cô gái ngủ quên. Ảnh: MSNBC

Cảnh sát bắt Lynsey với tội danh “gây rối trật tự công cộng” do gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Tàu hỏa đã phải dừng lại ngay khi chạy qua người Lynsey. Người dân còn gọi cả xe cứu thương và trực thăng y tế.

Lorenza Dorsey, cảnh sát trưởng thành phố, bình luận: “Sự việc đúng là một kỳ tích. Bánh tàu hỏa không chạm vào cơ thể Lynsey do cô ấy nằm gọn giữa hai ray. Cô gái này vô cùng may mắn. Không ai còn cơ hội sống sót khi xe lửa chạy ngang qua cơ thể. Tôi làm cảnh sát 28 năm và chưa từng thấy trường hợp may mắn tương tự”.

 

 

http://news.yahoo.com/blogs/oddnews/allegedly-intoxicated-woman-falls-asleep-on-railroad-tracks--is-run-over-by-a-train-but-is-left-uninjured-203036275.html

Thúy Trang

Bạn có thể quan tâm