Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thiếu nữ thoát chết nhờ quần jean chật

Nhờ chiếc quần jean chật mà một thiếu nữ tại Anh đã phát hiện bệnh ung thư kịp thời và thoát khỏi tay tử thần.

Emily Clack, cô gái sống gần thị trấn Cwmbran, phía nam xứ Wales, Anh nhận thấy kích thước quần jeans không vừa với cô khi đi chơi với bạn bè.

“Chiếc quần rất chật. Bụng của tôi đã lớn hơn so với bình thường”, Emily nói.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện hai khối u trong dạ dày của cô. Họ chuẩn đoán cô mắc ung thư.

 Emily Clark. Ảnh: DailyMail
Hai khối u phát triển trong dạ dày của Emily Clark. Ảnh: Daily Mail

Cô đã trải qua 4 đợt hóa trị chuyên sâu trong 4 tháng tại bệnh viện. Tóc cô rụng hàng loạt và trở nên mỏng hơn.

Sáu tháng sau, các bác sĩ nói bệnh ung thư của Emily đã thuyên giảm. Hiện tại, cô đang an dưỡng ở nhà.

Thiếu nữ 16 tuổi đã thành lập trang remissionpossible.com nhằm khuyến khích mọi người tham gia hiến máu, tủy xương. Em cũng kêu gọi tài trợ, ủng hộ các tổ chức từ thiện khác.

Emily thành lập chiến dịch remissionpossible.com.vn. Ảnh: DailyMail
Emily thành lập trang remissionpossible.com. Ảnh: DailyMail

Emily tâm sự rằng cô muốn giúp những bệnh nhân ung thư yêu đời, mạnh mẽ hơn trong quá trình điều trị. Cô không nghĩ những sự kiện xảy ra với cô là một bi kịch.

“Thái độ lạc quan đã giúp tôi vượt qua căn bệnh quái ác. Khi các bác sĩ nói bệnh của tôi đã giảm, mẹ tôi đã không cầm được nước mắt”, cô kể.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2646055/My-favourite-jeans-saved-life-Teenager-diagnosed-cancer-noticing-trousers-suddenly-tight.html

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm