Công viên nước hồ Tây vắng vẻ ngày mở cửa đón mùa hè
Khác với cảnh chen chúc mọi năm, ngày mở cửa đón mùa hè 2017 ở công viên nước hồ Tây khá vắng khách.
Khác với cảnh chen chúc mọi năm, ngày mở cửa đón mùa hè 2017 ở công viên nước hồ Tây khá vắng khách.
Dù giá vé giảm đến 85% nhưng lượng khách đến vui chơi tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) khá thưa thớt do thời tiết không nóng bức.
4 toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vừa được mở lớp vải che phủ. Xung quanh, hạ tầng, cơ sở vật chất của nhà ga cũng đang được công nhân hoàn thiện.
Ca hát, đánh đàn, vẽ tranh, làm xiếc… là hoạt động của nhiều khách nước ngoài ở phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) để kiếm tiền hiện thực hoá đam mê xê dịch.
Trưa 10/4, đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2017 khiến người dân ra đường chưa kịp thích nghi. Các vị khách nước ngoài cũng khó chịu với thời tiết oi bức.
Hát, đánh đàn, vẽ tranh, làm xiếc… các bạn trẻ nước ngoài ở phố đi bộ quanh hồ Gươm làm đủ công việc để kiếm tiền hiện thực hoá ước mơ chu du khắp 5 châu, bốn biển.
Tối 8/4, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) hàng nghìn fan hâm mộ được thưởng thức màn trình diễn lôi cuốn, hấp dẫn của hai nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc là EXID và SNUPER. Đêm diễn nằm trong chương trình "Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội".
Xuất hiện trong buổi họp báo Korea Days 2017 tại Hà Nội chiều 8/4, những gương mặt nổi bật của nhóm EXID đến từ Hàn Quốc gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu của mình.
Bánh tráng nướng gà nướng Tây Bắc, cá nướng Ba Pỉnh Tộp, lợn mường, cá lăng, rau rừng cùng nhiều món ẩm thực khác xuất hiện trong lễ hội ẩm thực cuối tuần này.
Con ngõ nhỏ 50 Hàng Bạc đang được khoác lên mình tấm áo mới với những sắc màu rực rỡ bằng bàn tay của chàng trai 23 tuổi Scott Matt đến từ Philadelphia, Mỹ.
Con ngõ nhỏ 50 Hàng Bạc đang được khoác lên mình tấm áo mới với những sắc màu rực rỡ bằng bàn tay của chàng trai 23 tuổi Scott Matt đến từ Philadelphia, Mỹ.
Con ngõ nhỏ 50 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm đang được khoác lên mình chiếc áo mới đa sắc màu sau khi chàng trai Scott Matt tự tay sơn sửa.
Buổi tọa đàm và giới thiệu tác phẩm mới “Rằng thương nhau cho trọn” của nhà báo, nhà thơ Đỗ Quý Doãn tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), chiều 6/4.
Hội sách năm 2017 khai mạc tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) vào sáng 6/4, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) không chỉ là nơi vui chơi, giải trí cho nhiều du khách sau một tuần làm việc căng thẳng mà còn là nơi mưu sinh, kiếm sống của bao người khác.
Sáng 3/4, hàng trăm bà con làng xóm, người thân đến dự lễ truy điệu và an táng cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản tại quê nhà huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Hố ga, miệng cống trên vỉa hè một số tuyến phố như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Kim Mã (Hà Nội) bị mất nắp hàng loạt, nguy hiểm cho người đi bộ.
Ngôi nhà xây đã hơn một thế kỷ tại số 36 Châu Long (phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) vừa bị tháo dỡ bậc tam cấp trong chiến dịch làm đẹp vỉa hè.
Trong chiến dịch dẹp vỉa hè đang được thực hiện ráo riết trên địa bàn thủ đô, nhiều tiểu thương buôn bán tại các khu chợ cóc lo có thể mất việc, mất nguồn thu nhập kiếm sống.
Bậc tam cấp lấn vỉa hè bị đập bỏ khiến nhiều ATM ở Hà Nội bỗng "lơ lửng" trên cao, khách hàng phải kiễng chân hoặc loay hoay trèo lên những chiếc bục tạm bợ.
Một quán nước nhỏ dụng cụ là mấy cốc trà, vài chai nước ngọt và những chiếc ghế cũ 25 năm nay trở thành nơi kiếm cơm ăn hàng ngày của đôi vợ chồng già bị câm điếc ở Hà Nội.