Bản trường ca về nỗi đau và phẩm giá con người
Đọc "Chùm nho phẫn nộ" hôm nay, ta nhận thấy những vấn đề Steinbeck đặt ra chưa bao giờ cũ: sự tha hóa của lòng tham, khoảng cách giàu nghèo, di dân và công lý xã hội.
14 kết quả phù hợp
Đọc "Chùm nho phẫn nộ" hôm nay, ta nhận thấy những vấn đề Steinbeck đặt ra chưa bao giờ cũ: sự tha hóa của lòng tham, khoảng cách giàu nghèo, di dân và công lý xã hội.
Đại sứ Nam Phi tại Mỹ, ông Ebrahim Rasool, đã trở về nước sau khi bị yêu cầu rời khỏi Mỹ vì “không được hoan nghênh”. Ông khẳng định bản thân không hề hối tiếc về những phát ngôn dẫn đến việc bị...
Đích thân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tuyên bố trục xuất Đại sứ Nam Phi Ebrahim Rasool với lý do vị đại sứ này có phát ngôn công kích Tổng thống Trump.
Taranaki, một ngọn núi lửa cao 2.520 m được những người trượt tuyết và trượt ván yêu thích, đã được công nhận là pháp nhân tại New Zealand vào ngày 30/1, theo NBC News.
Theo truyền thông Thái Lan, cơ quan điều tra đã tịch thu thêm 78 lô đất của những nghi phạm trong vụ The iCon Group đang gây xôn xao dư luận.
Tình hình tại Jerusalem đang trở nên vô cùng căng thẳng khi Israel và lực lượng Hamas liên tục sử dụng các vũ khí hạng nặng để tấn công lẫn nhau.
Cơ quan này thông báo thu giữ tài sản để xử lý nợ xấu ngày 6/9 tới. Lô đất được TP.HCM chấp thuận cho Công ty cổ phần Thành phố Xanh đầu tư dự án chung cư cao tầng.
Siêu lạm phát cùng biến động chính trị đã phá vỡ nền kinh tế Zimbabwe, vốn rất tiềm năng trước khi ông Robert Mugabe lên nắm quyền cách đây 37 năm.
Giống như Đặng Tiểu Bình với Thâm Quyến, Giang Trạch Dân với Thượng Hải, Tập Cận Bình cũng muốn có thành phố của mình ở vùng đất được đặt tên mới: Hùng An.
Mặt trăng máu tại Hy Lạp và biển người tại Triều Tiên là hai trong số những hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Trong khi 35 triệu tỷ đôla Zimbabwe mới đổi được một USD, Tổng thống Robert Mugabe lại vung hàng triệu USD vào tiệc sinh nhật lần thứ 91 hồi tháng 2.
Hôm qua Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe tổ chức tiệc sinh nhật lần 91 hoành tráng với chi phí lên tới 1.000.000 USD trong bối cảnh đất nước ông còn nghèo.
Chiều 4/12, ông Truyền đã ký nhận số tiền bồi hoàn chi phí san lấp mặt bằng thửa đất ở 598B5 Nguyễn Thị Định (Bến Tre) là 137 triệu đồng, đồng thời cam kết giao trả lại đất.
Là nước liên tục tăng trưởng kinh tế với tốc độ hai con số trong vài thập kỷ qua, song thực tế, Trung Quốc đang ngày càng "bỏ rơi" người dân của mình.