Nhà thơ Nguyễn Duy sau hai lần đột quỵ
Nhà thơ Nguyễn Duy bị tai biến mạch máu não hồi đầu tháng 10, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Qua cơn hiểm nghèo, ông tiếp tục sáng tác để giữ tinh thần lạc quan.
67 kết quả phù hợp
Nhà thơ Nguyễn Duy bị tai biến mạch máu não hồi đầu tháng 10, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Qua cơn hiểm nghèo, ông tiếp tục sáng tác để giữ tinh thần lạc quan.
“Trước hoàng hôn” (NXB Hội Nhà văn, 2025) là tập thơ mới nhất của nhà thơ Quang Hoài (Đại tá Nguyễn Quang Hoài), Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Sau hai tiểu thuyết viết "The Mountains Sing" và "Dust Child", tập thơ tiếng Anh đầu tay của Nguyễn Phan Quế Mai "The Color of Peace" sẽ ra mắt vào 2/9.
Ilya Ehrenburg (1891 - 1967) có quan niệm rất sâu sắc về quan hệ giữa nghề báo và nghề văn. Sinh thời, ông luôn “lấy báo để nuôi văn”.
Lý Thăng Long mới 25 tuổi nhưng đã là tác giả của một vài tác phẩm thơ, truyện. Bản thảo tập thơ mới nhất của anh được giới chuyên môn đánh giá “dịu dàng và bản lĩnh”.
Tập thơ "Trái tim của đảo" là món quà mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng các em nhỏ, những "cột mốc nhí" nơi biển đảo.
Tập thơ "Ban mai thơm mắt nắng" gồm 123 bài viết theo thể thơ 1-2-3, vốn không bị ràng buộc bởi phép tu từ, ngắt nhịp hay hiệp vần chặt chẽ như các thể thơ truyền thống.
Nguyễn Thụy Kha ra đi, bài viết về ông nhiều vô kể khiến nhớ lại, đàn em Nguyễn Việt Hà (trùm tạp văn) từng ấm ức hộ ông anh: “Ông chỉ là thằng áo gấm đi đêm. Ông còn để người ta ăn gian ông đến...
Tập thơ "Người là một bóng chim khuê tú" đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Thiên Ngân sau 7 năm lặng lẽ trên văn đàn.
Văn học Việt năm 2024 ghi nhận đa dạng thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, bút ký… từ các nhà văn thuộc nhiều thế hệ.
Đối với nhà thơ Phong Việt, sau những lần vấp ngã, anh đã nhận ra rằng đôi khi ước mơ cũng giống như ảo ảnh, dù có nỗ lực hết mình, bạn vẫn không thể chạm tới nó.
“Sợi tơ cột trái tim người” là tập thơ mới nhất của tác giả Nông Thị Hưng, nhà thơ người dân tộc Tày với chất thơ độc đáo, đậm bản sắc dân tộc.
“Nhiều người hỏi tôi bí quyết gì khiến tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, tôi trả lời họ rằng đó là tình yêu”, nhà văn, nhà giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết.
Có lẽ, một khi đã ấp ủ trong mình những vần thơ, tác giả trẻ Lê Hoài Đăng như muốn viết “cho kỳ hết” vốn câu chữ mộc mạc chân phương của mình, để thơ không chỉ lắng đọng thành mạch suy tư tỉnh...
Hoa Lạ là một nhóm tác giả được thành lập từ năm 1992 với khát vọng đổi mới văn chương. Sau 20 năm vắng bóng, đại diện của nhóm mới trở lại với tập thơ mới.
Đón Xuân 2024, dù không hẹn trước nhưng một số nhà báo đã "xuất chiêu” với việc cùng xuất bản sách.
Với tiếng thơ mộc mạc, giản dị “Còn lại yêu thương” là thông điệp nhân văn về lẽ sống mà nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình muốn gửi tới bạn đọc qua tập thơ mới nhất của mình.
Hai tập thơ của tác giả Châu An Khôi, một ông bố kiến trúc sư 3 con trở thành những nhịp cầu nâng bước độc giả trở về tuổi thơ, hòa chung sắc màu lứa tuổi nhi đồng trong sáng.
Tập thơ "Nhật ký người xem đồng hồ" của Nguyễn Quang Thiều là sự bung phá mạnh mẽ trong trào lưu cách tân thi pháp, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới thơ hiện nay.
Trong tập thơ mới nhất, Nguyễn Quang Thiều chủ trương mở rộng đề tài, biên giới hiện thực và biên độ cảm xúc của thơ, đổi mới phương thức sáng tạo thơ.