Donald Trump từng xuất hiện trong bộ phim Mỹ tấn công Trung Đông
Bộ phim “Deterrence” do Mỹ-Pháp sản xuất vẽ ra chiến dịch răn đe nhằm vào Trung Đông. Kết phim, tổng thống Mỹ ra lệnh phóng đầu đạn hạt nhân phá hủy toàn bộ thủ đô Baghdad (Iraq).
94 kết quả phù hợp
Bộ phim “Deterrence” do Mỹ-Pháp sản xuất vẽ ra chiến dịch răn đe nhằm vào Trung Đông. Kết phim, tổng thống Mỹ ra lệnh phóng đầu đạn hạt nhân phá hủy toàn bộ thủ đô Baghdad (Iraq).
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã liên tục leo thang trong nhiều tháng, trước khi Mỹ hạ sát chỉ huy hàng đầu của Iran tuần trước và Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa ngày 8/1.
Philippines đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với công dân ở Iraq sau khi Iran tấn công lực lượng Mỹ để đáp trả vụ ám sát tướng Iran của Mỹ vào tuần trước.
Thay vì sử dụng các ủy nhiệm, lãnh tụ tối cao của Iran muốn bất kỳ sự trả thù nào đối với vụ ám sát tướng Soleimani được thực hiện công khai bởi chính các lực lượng nước này.
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ông Soleimani, nhân vật quyền lực số 2 tại Iran trước khi thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ, đã không đến Baghdad vì mục đích hòa bình.
Vụ giẫm đạp xảy ra ngày 7/1 trong đám tang vị tướng hàng đầu bị ám sát của Iran, làm 56 người chết và hàng trăm người bị thương.
Quân đội Mỹ đang củng cố tiền đồn, sân bay, triển khai thêm 4.500 binh sĩ, điều động đơn vị viễn chinh và lên kế hoạch ném bom tầm xa tiềm năng từ tàu sân bay.
MQ-9 Reaper có đơn giá 64 triệu USD, sải cánh dài 20 m. Tướng Soleimani lọt vào tầm ngắm của nó 10 phút trước khi tên lửa được phóng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo về căng thẳng địa chính trị dâng cao và lo ngại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có thể bị xem nhẹ.
Cách ông Trump ra lệnh ám sát tướng Soleimani khi đang đi nghỉ ở Florida khiến nhiều người hoài nghi về việc liệu tổng thống Mỹ đã thật sự suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là người chủ trì lễ cầu nguyện cho ông Soleimani, vị tướng vừa thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào hôm 3/1.
Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng drone ở Trung Đông, nhưng vụ ám sát tướng Qassem Soleimani hôm 2/1 rất có thể sẽ hoàn toàn biến đổi khu vực, theo chiều hướng đáng lo ngại.
Thủ đô Tehran rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi hàng triệu người Iran xuống đường tham dự lễ cầu nguyện Tư lệnh Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích hôm 3/1.
Các chính phủ châu Á đang thận trọng theo dõi cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, Philippines chuẩn bị kế hoạch sơ tán trong khi Thái Lan và Ấn Độ lo ngại tác động thương mại.
Hàng trăm binh sĩ Mỹ được triển khai từ căn cứ quân sự Fort Bragg đến Kuwait như quân tiếp viện ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ ám sát tướng Iran.
Hàng chục nghìn người Iran đã đổ ra đường phố Tehran hôm 6/1 để dự lễ tang của chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tuần trước.
Trong khi giới chức Mỹ cho rằng ám sát tướng Soleimani sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, một số quan chức vẫn hoài nghi về lý lẽ cho vụ ám sát đầy chấn động này.
Trả thù cho vụ sát hại tướng Qassem Soleimani, các lực lượng Iran có nhiều phương án để gây tổn thương cho quân đội, lợi ích và đồng minh của Mỹ ở khắp Trung Đông.
Sau vụ không kích ám sát tư lệnh Iran, nhiều đối tác của Mỹ tại Trung Đông đang mừng thầm khi một đối thủ hùng mạnh bị loại khỏi vòng chiến nhưng cũng lo ngại vì sợ chịu vạ lây.
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Mỹ có thể tấn công Iran nếu nước này có hành động thù địch chống lại lợi ích của Mỹ vì vụ ám sát tướng Qassem Suleimani.