Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM
Công an TP.HCM và Công an phường An Phú đang điều tra, xử lý nghi phạm đi xe máy chặn đầu taxi công nghệ, đập vỡ kính ôtô và đánh tài xế.
16 kết quả phù hợp
Công an TP.HCM và Công an phường An Phú đang điều tra, xử lý nghi phạm đi xe máy chặn đầu taxi công nghệ, đập vỡ kính ôtô và đánh tài xế.
Nhóm cướp taxi gồm 5 người, độ tuổi từ 15 đến 18. Họ bị bắt khi lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau.
Sau tai nạn, tài xế đạp cửa đưa vợ con ra ngoài. Ôtô bị hư hỏng thân vỏ, nhiều giỏ hoa gãy nát.
Mẫu xe côn tay Exciter 155 VVA vừa ra mắt của Yamaha được mệnh danh là "tiểu YZF-R1" khi kế thừa 4 công nghệ cao từ đàn anh.
Trong lúc công an đang điều tra, Nguyễn Đức Hảo (31 tuổi) lái ôtô hiệu Chevrolet Captiva đến hiện trường khai báo mình là người gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong.
Hai thanh niên ở Đắk Lắk sau khi chở bạn đến bệnh viện cấp cứu đã hành hung bảo vệ khi bị nhắc nhở chuyện đỗ xe. Khi họ ra về, lái xe đã tông chết một phụ nữ đi đường.
Phát hiện túi xách để quên trên xe đẩy hành lý, tài xế Bình nhanh tay lấy bỏ vào trong xe của mình rồi đón khách chạy đi.
Anh Nhân cho biết do chỉ còn ít tiền trong túi nên gọi taxi chở thi thể người yêu về quê chôn cất. Dọc đường, tài xế mới phát hiện cô gái đã chết nên không đồng ý chở đi tiếp.
Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Dâng đi thuê 6 xe máy rồi mang đi cầm cố hơn 50 triệu đồng.
Thấy khách ra vào nhộn nhịp trong ngày khai trương, nam nhân viên trộm xe tay ga của nữ giám đốc, đem thay biển số rồi đi gửi. Sau đó kẻ trộm quay về chở bà chủ đi báo cảnh sát.
"Khi đến gần trung úy Hồng, thanh niên bất ngờ đánh tay lái sang trái để né nhưng chạy xe với tốc độ cao nên đã va chạm vào gậy chỉ huy", Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Thanh niên 32 tuổi làm quen bạn gái qua mạng rồi đến nhà chơi. Sau đó, người này giả vờ mượn xe rồi mang đi cầm cố.
Trên đường sang nhà cô dâu chơi, chú rể và 4 người bạn gặp tai nạn giao thông khiến 4 nam thanh niên tử vong, chỉ duy nhất cô gái sống sót.
Đi tìm chồng lấy tiền trả cước taxi nhưng không thấy, chị Vân vào nhà người quen chờ đợi đến sáng chứ không ra nhận con khi đang gửi cho tài xế taxi trông chừng giúp.
"Trước mắt, phường sẽ tiếp tục chăm sóc, sau đó sẽ bàn giao bé 2 tuổi cho trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật”, bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1 (Q.8) cho biết.
Đã ngồi sau vô-lăng, ai cũng muốn có một chuyến đi an toàn. Tuy nhiên, kỹ năng và phản xạ khi lái xe luôn cần nhiều thời gian để rèn luyện, đặc biệt là những nơi có địa hình phức tạp.