Ba vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ gây ám ảnh
Vụ việc trẻ sơ sinh bị đứt cổ khi chào đời từng được ghi nhận trên thế giới và luôn khiến dư luận ám ảnh.
144 kết quả phù hợp
Vụ việc trẻ sơ sinh bị đứt cổ khi chào đời từng được ghi nhận trên thế giới và luôn khiến dư luận ám ảnh.
Thai chết lưu hay còn sống, hành động thô bạo tới mức nào mới khiến trẻ đứt cổ là những câu hỏi cần giải đáp trong sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Chiều 2/7, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của trẻ sơ sinh với vết đứt bất thường trên cổ.
Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã tạm thời đình chỉ kíp trực thăm khám và đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình.
"Nếu thai còn sống, động tác của bác sĩ phải quá mạnh, quá thô bạo mới có thể gây ra tình trạng đứt tới 8 vết khâu", bác sĩ Bùi Chí Thương, ĐH Y dược TP.HCM, nhận định.
Chồng sản phụ ở Hà Tĩnh ngậm ngùi kể lại giây phút đưa vợ đến bệnh viện sinh con lần 3 song tử vong trên bàn mổ, đứa trẻ sơ sinh cũng phải điều trị do chẩn đoán tim bẩm sinh.
"Lúc đi mẹ nói hai chị em ở nhà nấu ăn, thịt và mướp đắng chuẩn bị cả rồi. Mẹ đi sinh mẹ sẽ về mà sao lại thế hả bố ?", con sản phụ Huê nắm chặt đôi tay bố giàn giụa nước mắt.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh rà soát lại quy trình xử lý, theo dõi liên quan đến cái chết của sản phụ sau ca mổ sinh và xử lý tập thể, cá nhân nếu sai phạm chuyên môn.
Sở Y tế Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá và làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ sau ca mổ sinh.
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã phát đi thông báo nhiều lần nhưng 2 tháng kể từ ngày bé trai vào viện và tử vong, chưa có người thân đến nhận.
Trước khi nhập viện, sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường. Sau ca sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, em bé không có dấu hiệu sự sống và tử vong khi 5 ngày tuổi.
Nằm viện vì nghi ngộ độc, bé trai 3 tuổi được người nhà cho uống sữa. Ít giờ sau, bé tử vong do dịch nhầy tràn vào đường thở khi nôn trớ.
Sản phụ 38 tuổi ở Hà Tĩnh đang được theo dõi tim thai trên bàn đẻ bỗng vật vã, nổi vân tím toàn thân rồi tử vong.
Sau khi nhập viện chờ sinh tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, chị Nữ vỡ ối tự nhiên rồi ngừng thở, hôn mê sâu. Sản phụ tử vong sau khi được chuyển viện cấp cứu.
Không tiếc tiền đầu tư và cố gắng uống nhiều sắt để mong con khỏe, Hà My (Thái Bình) phải đến gặp bác sĩ khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường.
Sản phụ 37 tuổi ngụ TP Cần Thơ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, choáng, mất máu nặng do xuất huyết nội nghi vỡ tử cung.
Các y bác sĩ tiêm cho bé sơ sinh mũi Vitamin K1 phòng chống sốt xuất huyết não, rồi giao con cho chị Vàng. Đến chiều cùng ngày cháu bé tử vong tại bệnh viện.
Sau một ngày chào đời trong ca sinh khó khiến mẹ tử vong, bé trai sơ sinh ở Phú Quốc cũng không qua khỏi vì bị ngạt.
Hành trình 5 năm mòn mỏi tìm con nhiều lần thất bại khiến cặp vợ chồng 42 tuổi từng chán nản bỏ cuộc. Nhờ thụ tinh bằng phương pháp mới, gia đình đã đón hai công chúa nhỏ.
Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đang thành lập Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh để đánh giá quá trình đón tiếp, chăm sóc và xử lý của bệnh viện đối với trường hợp 2 sản phụ tử vong.