'Lần đầu tôi thấy trận lũ lớn như vậy'
"1h tôi gọi con trai dậy kê đồ, nhưng chỉ một giờ sau tất cả đã chìm trong nước. Sống gần 60 năm ở Nha Trang, nhưng lần đầu tôi thấy trận lũ lớn như vậy", bà Đền cho biết.
196 kết quả phù hợp
"1h tôi gọi con trai dậy kê đồ, nhưng chỉ một giờ sau tất cả đã chìm trong nước. Sống gần 60 năm ở Nha Trang, nhưng lần đầu tôi thấy trận lũ lớn như vậy", bà Đền cho biết.
Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn Ninh Thuận bị ngập, có nguy cơ sạt lở. Học sinh ở đây được nghỉ học để tránh mưa lũ.
Tròn 30 ngày sau vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Quảng Nam), lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích.
Hàng ngày, người dân ở Quảng Ngãi và Kon Tum vẫn phải băng rừng, lội bùn nhão vượt qua điểm sạt lở để đi lại làm ăn, đến trường dạy học.
Thủ tướng vừa quyết định cấp thêm 670 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
Khi biết tin trường có đoàn thiện nguyện ghé thăm và tặng sách, em Lương Thị Trang Hương học sinh lớp 7, xã Thanh Lòa háo hức suốt cả tối.
Mưa bão khiến điểm trường Tiểu học Trà Lâm (thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng. Phía sau trường hình thành “vực sâu” nguy hiểm.
Hàng chục giáo viên vẫn lội suối, băng rừng qua vùng núi lở để mang chữ đến cho học trò ở các huyện vùng cao của Quảng Ngãi.
Gần 20 ngày sau bão số 9, hơn 800 học sinh ở huyện miền núi cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa đi học trở lại.
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích ở Trà Leng (Quảng Nam) sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng bão số 10.
Mưa lớn khiến 14 ngôi nhà cùng một trường tiểu học ở xã Trà Leng (Quảng Nam) bị sạt lở, cuốn trôi.
Sau bão số 9, trường học ở Quảng Nam hư hỏng nặng. Trường phổ thông bán trú xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, sạt lở nặng nề sau bão số 9.
Bốn học sinh tiểu học bị vùi chết trong vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, hơn 300 trường tốc mái, hư hỏng nặng. Chưa bao giờ, ngành giáo dục Quảng Nam gặp khó khăn, đau thương như vậy.
Đó là tiếng kêu xé lòng của những học sinh ở Phước Sơn, Quảng Nam bị mất mẹ trong cơn lũ quét vừa qua.
Sau vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng, nhiều trẻ bỗng chốc không có nơi nương tựa khi cả cha và mẹ bị đất đá vùi chôn.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến ngành giáo dục các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề. Hàng chục giáo viên, học sinh thiệt mạng. Thiết bị dạy học, sách vở bị cuốn trôi, hư hỏng.
“Nhìn cảnh trường sau bão mà không cầm được nước mắt”, thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi), nghẹn ngào khi nói về thiệt hại do bão số 9 gây ra.
Trong chương trình “Hura - Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường”, Công ty Cổ phần Bibica đã trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng cao nguyên đá Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận khoảng 200 công nhân nhà máy thủy điện Đăkmi 2 bị cô lập sau trận sạt lở.
Phòng GD&ĐT Nam Trà My (Quảng Nam) cử người đi vào hiện trường để nắm tình hình học sinh cũng như gia đình các em. Thông tin liên lạc với trường học ở Trà Leng bị mất hoàn toàn.