VECE: Chúng tôi bị hiểu lầm sau vụ cướp 2,2 tỷ ở trạm thu phí
Đại diện VECE khẳng định số tiền 2,22 tỷ đồng bị cướp là doanh thu trong nhiều ngày chứ không chỉ thu trong 1 ca trực như một số thông tin trên mạng xã hội.
440 kết quả phù hợp
Đại diện VECE khẳng định số tiền 2,22 tỷ đồng bị cướp là doanh thu trong nhiều ngày chứ không chỉ thu trong 1 ca trực như một số thông tin trên mạng xã hội.
Sáng 8/2 (mùng 4 Tết), nhiều đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài hàng km do lượng xe cộ người dân đi chơi Tết đổ về TP Vũng Tàu tăng đột biến.
Ôtô chở 8 người đi chơi Tết bị xe khách tông mạnh ngang hông, kéo lê và văng 20 m. Tám người gặp nạn, 3 người tử vong tại bệnh viện.
Do đam mê cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, cả hai phải bỏ việc làm tại trạm thu phí. Gần Tết, chúng túng tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản.
Xe 7 chỗ đang sang đường bị ôtô khách tông mạnh vào hông. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 5 người trọng thương.
Trong số hơn 3.400 trường hợp nhập viện cấp cứu do đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi có hơn 1.800 trường hợp nặng phải nằm điều trị.
Theo Bộ Y tế, tính đến ngày mùng 3 Tết, các cơ sở y tế đã mổ, đỡ đẻ thành công đón 3.409 trẻ chào đời.
Sau khi cướp, 2 nghi can hẹn gặp nhau ở Ga Sài Gòn (TP.HCM) để chia tiền và bàn cách bỏ trốn thì bị công an ập đến bắt giữ.
Tin đồn chuyển nhượng là điều không mới nhưng việc Công Phượng đang đàm phán với Incheon United ở K.League được người đại diện xác nhận.
Vắng vẻ xe cộ qua lại, xung quanh lãng đãng hơi sương... bước trên cây cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy sáng mùng 1 và 2 Tết, du khách được cảm nhận không khí yên bình hiếm có.
Hàng chục quả pháo hoa được bắn trong đêm mùng 2 tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Pháo bi, pháo cối cũng được đốt khiến người đi đường giật mình.
Nhớ lại trận đánh vào Dinh Độc Lập dịp Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn không khỏi bùi ngùi, rơi nước mắt trước vong linh người hy sinh.
Mùng 2 Tết, mặc dù trời khá nóng, các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn thu hút rất đông người dân Sài Gòn đổ về thưởng lãm, du xuân.
Sáng mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuống 0 độ C làm nước đóng băng. Nhiều người lên núi du xuân thích thú với hiện tượng này.
Đầu xuân, du khách lên đỉnh Fansipan và ngỡ ngàng khi phát hiện nhiều nơi xuất hiện băng tuyết phủ trắng.
Sự xuất hiện của bà Đồ cho chữ tại hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 góp phần tạo nên không khí mới lạ, khiến du khách vô cùng thích thú.
Sáng sớm mùng 2 Tết, Hà Nội có sương mù, sau trời giảm mây hửng nắng ấm, nhiệt độ 22-28 độ C. Cùng lúc, Sài Gòn nắng đẹp và tạnh ráo, trưa có thể nóng khi nhiệt độ trên 34 độ C.
Đêm giao thừa, Pàng và Mang đi xe máy vượt hơn 300 km lên khu vực biên giới mua ma túy rồi giấu trong ruột quả bí xanh mang về tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Sáng 5/2 (mùng 1 Tết), vợ chồng Trương Trí Lâm, Viên Vịnh Nghi cùng con trai Morton đã tới Niseko (Nhật Bản) đón năm mới.
Phim Việt “Cua lại vợ bầu” ý nghĩa, Thành Long tái ngộ trong “Đại chiến âm dương” và bom tấn Hollywood “Alita: Thiên thần chiến binh” là lựa chọn hợp lý cho khán giả ra rạp.