Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Stoichkov: 'Tôi không quá coi trọng tiền bạc'

Cựu danh thủ Hristo Stoichkov đã được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tiếp xã giao và cùng bàn thảo một số vấn đề liên quan đến bóng đá.

Stoichkov: 'Tôi không quá coi trọng tiền bạc'

Cựu danh thủ Hristo Stoichkov đã được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tiếp xã giao và cùng bàn thảo một số vấn đề liên quan đến bóng đá.

>>Stoichkov sang VN thương thảo hợp đồng làm HLV tuyển quốc gia

Stoichkov: 'Tôi không quá coi trọng tiền bạc'

Hristo Stoichkov trao đổi với Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Lân Trung và TTK Trần Quốc Tuấn.

- Cách đây không lâu, nhiều người cho rằng, việc ông đến Việt Nam chỉ là chuyện “Cá tháng Tư”.

- Thật vậy sao? Nhưng tôi đang có mặt tại Việt Nam đây. Tôi cảm thấy vui vì được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam tiếp và trao đổi rất nhiều về bóng đá. Tôi tin rằng, chuyến đi của mình sẽ có ích và thật hạnh phúc nếu được đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ không nề hà bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất để giúp đỡ các bạn. Tôi yêu Việt Nam, ấn tượng với đất nước các bạn. Tôi muốn đến Việt Nam để khám phá và thật tuyệt vời nếu có được kỷ niệm đẹp với nền bóng đá của các bạn.

- Đã đến Việt Nam, hiểu phần nào về nền bóng đá của chúng tôi, nhưng ông nghĩ thế nào nếu nhận được lời mời dẫn dắt ĐT Việt Nam?

- Tôi không phải là người ảo tưởng. Tôi cũng không phải là người quen hứa hão hay xã giao đến mức nói những điều không đúng trái tim mình. Nhưng ngay bây giờ, tôi có thể nói với bạn một điều rất thật là tôi cảm thấy vinh dự nếu được dẫn dắt ĐT Việt Nam. Không thể nói trước bất cứ điều gì, nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ trao đổi thật nghiêm túc về tương lai với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam trong buổi làm việc tiếp theo. Tôi sẵn sàng tham gia mọi công việc, từ đào tạo trẻ, đến việc tạo dựng một hệ thống thật sự chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng, những vấn đề mà chúng tôi trao đổi sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp.

- Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, tài chính là rào cản khiến ông khó trở thành HLV trưởng ĐTVN?

- Tiền ư? Tôi không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Tiền sẽ đến nếu chúng ta xây dựng được một hệ thống tốt. Nếu ĐT Việt Nam có thành tích, có thương hiệu thì tiền sẽ đến. Lúc đó, việc trả lương cho tôi không phải là vấn đề quá lớn.

- Thế còn cái duyên của ông khi dẫn dắt các ĐTQG? Ông có cho rằng kinh nghiệm là thứ mà mình đang thiếu?

- May mắn không phải lúc nào cũng đồng hành với các HLV. Để đạt thành tích phải hội đủ nhiều yếu tố. Không phải HLV giỏi nào cũng có được thành công ngay lập tức. Kinh nghiệm là một vũ khí đắc dụng nhưng nó không phải là yếu tố quyết định cho thành công. Điều tôi luôn tâm niệm là phải nghĩ đến công việc với tất cả khát vọng và trách nhiệm của mình. Cần phải để cho các cầu thủ hiểu được trách nhiệm với mầu áo mang trên người. Họ phải làm sao để sau mỗi ngày chiếc áo đó mới hơn.

- Có nghĩa là ông thực sự tự tin nếu được dẫn dắt ĐT Việt Nam?

- Chắc chắn là vậy! Tôi sẽ xây dựng một đội bóng thật kỷ luật. Một đội bóng có hệ thống căn bản và cùng nhau hướng tới những kết quả tốt đẹp nhất. Và tôi tin rằng, đội bóng ấy sẽ biết chiến đấu vì niềm tin của người hâm mộ, vì Tổ quốc. Các cầu thủ được chọn ngoài tài năng phải có ngọn lửa thường trực trong tim.

Ngoài trao đổi về việc có khả năng dẫn dắt ĐTVN, Stoichkov còn tỏ ra rất phấn khích khi đội bóng thân yêu Barcelona đã chiến thắng trước Real Madrid tại lượt đi bán kết Champions League.

Ông nói: "Tôi không biết diễn tả sao cho đúng với cảm xúc của mình lúc này. Chỉ có thể nói là hạnh phúc. Hạnh phúc tột cùng! Barcelona đã có một chiến thắng đáng nhớ. Nhưng sung sướng nhất chính là việc họ đã chơi thứ bóng đá mê hoặc lòng người. Bạn biết không, Barcelona không vô địch bằng tiền. Chúng tôi đang có một đội hình vô cùng chất lượng, nhưng phần lớn các cầu thủ đều do CLB đào tạo ra, bằng tầm nhìn và công sức của mình. Đây chính là điều khiến chúng tôi tự hào, đồng thời, mang đến sự khác biệt so với Real Madrid."

"Tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc mỗi lần thi đấu với Real Madrid. Trước, trong và sau mỗi trận đấu là những trạng thái vô cùng khác nhau. Chỉ biết rằng, nếu đối thủ là Real Madrid thì mỗi cầu thủ chúng tôi phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Sẽ không còn gì hạnh phúc hơn nếu thắng đội bóng này và ngược lại, một nỗi buồn u ám sẽ bao phủ nếu chúng tôi thất bại. Ở trận đấu vừa qua, Barcelona “chơi tồi” đến mức chỉ thắng được 2-0. Còn Real Madrid, họ “chơi hay” đến mức chỉ thua 2 bàn. Và Pepe, cậu ta là ngôi sao sáng nhất của trận đấu (cười!). Tôi thuộc về Barcelona, muốn nổ tung khi đội bóng của mình giành chiến thắng trước đại kình địch nhưng tôi lại có mối quan hệ đặc biệt với Mourinho. Ông ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Thật đặc biệt phải không? Mourinho từng có 2 năm làm trợ lý ở Barcelona và tôi tin rằng, ông ấy đã học được nhiều điều từ đội bóng của chúng tôi. Bóng đá là bóng đá, đằng sau chiến thắng, sự bùng nổ về cảm xúc, niềm tự hào về đội bóng thân yêu thì người ta vẫn cần có tình bạn."

"Tôi là người của Barcelona! Đã và mãi mãi là như vậy. Tôi chịu ảnh hưởng bởi lối chơi của Barcelona. Khi dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, tôi cũng muốn xây dựng một lối đá đẹp, đậm chất kỹ thuật. Thế nhưng, thứ bóng đá rất nguyên tắc, đoàn kết, trách nhiệm và đầy tư duy của Mourinho cũng thật đáng để học hỏi. Với Mourinho, các cầu thủ đều phải nghĩ đến chiến thắng và lao động thật nhiều để có được thành quả."

Theo Báo bóng đá

Theo Báo bóng đá

Bạn có thể quan tâm