Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển

Ba thiếu niên New Zealand đã sống sót một cách kỳ diệu trong suốt 50 ngày ở ngoài khơi Thái Bình Dương nhờ ăn những quả dừa, uống nước hứng bằng bạt và ăn một con chim bắt được.

Sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển

Ba thiếu niên New Zealand đã sống sót một cách kỳ diệu trong suốt 50 ngày ở ngoài khơi Thái Bình Dương nhờ ăn những quả dừa, uống nước hứng bằng bạt và ăn một con chim bắt được.

Ba người này có tên là Samu Perez, Filo Filo (cùng 15 tuổi) và Edward Nasau (14 tuổi), ở quần đảo Tokelau, một lãnh thổ do New Zealand quản lý ở Nam Thái Bình Dương. Cả ba tưởng như đã chết, sau khi những nỗ lực tìm kiếm của lực lượng không quân New Zealand liên tục thất bại. Hai ngày trước khi được cứu, họ phải uống cả nước biển để duy trì sự sống mong manh.

Sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển

Ba thiếu niên đã sống sót kỳ diệu sau 50 ngày lênh đênh trên biển.

Họ biến mất khỏi đảo san hô Atafu trên một chiếc thuyền nhôm nhỏ, sau khi tham dự một sự kiện thể thao thường niên hôm 5/10. Người dì của Samu Perez cho biết, gia đình thậm chí đã tổ chức buổi tưởng niệm cho cậu bé và mọi người đều rất đau lòng.

May thay, một chiếc thuyền đánh cá ngừ tìm thấy họ ở phía Đông Bắc Fiji vào chiều ngày thứ Tư (25/11) và đưa tới bệnh viện để điều trị do bị cháy nắng. Điều ngạc nhiên là ba thiếu niên này vẫn ở trong trạng thái tốt một cách ngạc nhiên sau khi lênh đênh trên biển dưới cái nắng chói chang của vùng nhiệt đới.

Bình An

Theo BBC/Bưu Điện Việt Nam

Theo BBC/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm