Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Solskjaer nói gì trước khi rời MU?

Ole Gunnar Solskjaer nhấn mạnh vẫn là cổ động viên và sẽ ủng hộ CLB hết lòng dù phải từ bỏ cương vị HLV.

Chia sẻ của Solskjaer trước khi rời MU Chiến lược gia người Na Uy thực hiện cuộc phỏng vấn nội bộ cuối cùng sau khi chia tay ghế huấn luyện ở Man United.

Tối 21/11 (giờ Hà Nội), trang chủ MU thông báo Solskjaer chia tay CLB. Để tôn trọng và ghi nhận cống hiến của Solskjaer cho sân Old Trafford, MU dùng từ "rút lui" để nói về mối lương duyên chấm dứt, thay vì cái án sa thải khắc nghiệt cho các HLV.

Thuyền trưởng người Na Uy trả lời phỏng vấn MUTV trước khi rời cương vị. Ông vừa được ký hợp đồng ba năm, nhưng phải nói lời chia tay khi MU trải qua chuỗi trận đấu tệ hại.

Solskjaer bi sa thai anh 1

Solskjaer khép lại giai đoạn gần 3 năm dẫn dắt MU. Ảnh: Reuters.

- Hôm nay là ngày buồn cho những CĐV ủng hộ ông. Nhưng ông đã chủ động thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng.

- Tất cả đều biết MU có ý nghĩa ra sao đối với tôi, và hiểu tham vọng của tôi khi ở đây. Tôi đã khao khát cống hiến cho CLB, CĐV, cầu thủ và các nhân viên. Tôi muốn MU tiến thêm một bước để thách thức giải đấu và vô địch.

Tôi không muốn phát biểu quá nhiều. Sẽ có các nhà báo đề nghị tôi thực hiện cuộc phỏng vấn, nhưng sẽ không có thêm buổi phỏng vấn nào nữa. Tôi sẽ rời MU bằng cửa trước (trong thế hiên ngang - PV). Và tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã cống hiến tất cả cho MU.

Với tôi, MU là tất cả. Nhưng tiếc là đôi bên không cùng nhau gặt lấy kết quả như ý muốn, và đã đến lúc tôi đứng sang một bên.

- Ông nói gì khi nhìn lại hành trình gần 3 năm dẫn dắt MU?

- Rất, rất tự hào. Đó là một trong những thứ đáng mơ ước trong đời. Khi là cầu thủ MU, trở thành HLV đội dự bị, và làm công việc sau đó (HLV của Cardiff, Molde - PV), ước mơ còn lại trong đời tôi là trở thành HLV MU, và điều đó là sự thật.

Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, là những người hàng đầu. Đã có người đến và ra đi, nhưng chúng tôi hợp thành một nhóm thú vị. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị và các ông chủ đã cho tôi cơ hội không phải ai cũng được nhận lấy. Tôi lấy làm vinh dự khi được tin tưởng để đưa MU tiến lên. Và tôi thật sự mong muốn giúp CLB vươn lên so với giai đoạn mới tiếp quản.

- Ông sẽ nhớ rất nhiều về những ngày đầu dẫn dắt MU?

- Tất nhiên! Marcus Rashford đã ghi bàn sau ba phút. Tôi không rõ MU đã thắng bao nhiêu trận, nhưng tôi luôn tự hào. Chúng tôi tạo ra những kỷ lục, hoặc chuỗi 10 trận thắng ở giai đoạn đầu. Tôi không giỏi về việc nhớ rõ con số.

Cả chuỗi bất bại trên sân khách, nhưng chúng tôi không muốn nhắc tới. Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna cũng không phải kiểu người như vậy. Nhưng với tôi, ngay lúc này có thể nhìn lại thành tích đó và tự hào.

- Trận thắng PSG tại Paris rất đáng nhớ?

- Vâng, rất đáng nhớ. Đó có lẽ là trận đầu tiên, các cầu thủ của tôi được cảm nhận giá trị thật sự của MU. Khi MU trên đà sa sút, mọi người nghĩ chúng tôi không có một cơ hội nào trước đối thủ mạnh như PSG. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của MU. Tôi sẽ nhớ mãi trận đó, và đã giữ một tấm ảnh đẹp về tôi, Sir Alex và Eric Cantona ăn mừng chiến thắng. Cả những video ăn mừng trong phòng thay đồ nữa.

- So với ngày đầu tiếp quản MU, ông nghĩ CLB đã tiến bộ tới đâu sau ba năm?

- Tôi đã nói nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn về việc, bản thân luôn được ủng hộ. Ban lãnh đạo đã ủng hộ tôi về chuyện chiêu mộ cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ mình nói lời chia tay khi MU đã có đội hình tốt hơn. Môi trường ở CLB này là tuyệt vời, khiến tôi tự hào khi ra đi.

Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng ở 2 lần tôi chia tay Molde, CLB đều vô địch một năm sau đó. Tôi mong muốn những gì tốt nhất cho bất kỳ HLV nào tiếp quản MU.

- Lời nhắn của ông tới những người ủng hộ MU?

- Hãy tiếp tục ủng hộ MU và gắn bó với CLB. Các CĐV đã đối xử tuyệt vời với tôi từ khi ghi những bàn đầu tiên cho CLB, cho đến hiện tại. Chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau. Nếu có ý định đến sân xem các trận bóng đá, đó chắc chắn là Old Trafford.

Tôi là một CĐV của MU, muốn dành lời chúc tốt đẹp nhất cho các cầu thủ. Có một số cầu thủ rất, rất giỏi ở đó, nhiều người ở trình độ tốt. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thấy MU trỗi dậy và tiếp tục tiến lên.

- Về trận đấu sắp tới của MU khi được dẫn dắt bởi Michael Carrick?

- Tôi đã nói với các cầu thủ là phải tin tưởng vào bản thân. Chúng tôi không thể hiện điều đó trong thời gian qua, nhưng hãy ra sân, thư giãn và tận hưởng cảm giác được khoác áo MU ra sân ở Champions League.

Carrick sẽ tạm thời nhận vai trò HLV. Tôi dành sự tôn trọng tối đa cho Carrick, yêu cậu ấy từng thứ một. Ngay lúc này, tôi xúc động vì Carrick đứng lên dẫn dắt CLB. MU sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xem và ủng hộ CLB.

Solskjaer chia tay fan MU bằng cái ôm

Nhà cầm quân người Na Uy bịn rịn chia tay cộng sự, các cầu thủ và người hâm mộ trong ngày cuối có mặt tại Carrington.

Man United thông báo chia tay Solskjaer

Chiều 21/11 (giờ Hà Nội), Man United xác nhận nhà cầm quân người Na Uy không còn là huấn luyện viên trưởng đội chủ sân Old Trafford.

Viết Tuệ

Bạn có thể quan tâm