Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sir Alex: 'Van Persie suýt giết chết tôi'

Vị HLV khả kính của Man United đã trêu đùa tiền đạo con cưng của mình khi anh ăn mừng điên cuồng sau bàn thắng giải hạn vào lưới Stoke City.

Sir Alex: 'Van Persie suýt giết chết tôi'

Vị HLV khả kính của Man United đã trêu đùa tiền đạo con cưng của mình khi anh ăn mừng điên cuồng sau bàn thắng giải hạn vào lưới Stoke City.

Robin van Persie đã kết thúc chuỗi 10 trận liên tiếp tịt ngòi của mình bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Man United trước Stoke City. Đích thân anh đã thực hiện thành công cú đá penalty sau tình huống mình bị phạm lỗi.

Sau khi ghi bàn, Van Persie đã chạy thẳng ra đường biên ôm chầm lấy HLV Alex Ferguson để chia vui. Hành động này khiến Sir Alex rất thích thú, vì thế ông trêu chọc chân sút người Hà Lan.

Sir Alex luôn tin tưởng Van Persie ở giai đoạn anh không thể ghi bàn cho Man United.

“Van Persie đã suýt giết chết tôi, cậu ấy quên mất rằng tôi đã 71 tuổi. Nhưng đó là màn ăn mừng tuyệt vời, nó mang lại cảm xúc khó tả cho người hâm mộ và tất cả các thành viên trong đội bóng”, Sir Alex cho biết.

Van Persie cũng biện minh cho hành động ăn mừng của mình: “Tôi muốn chia vui với tất cả mọi người vì bàn thắng này, từ các cầu thủ, ban huấn luyện, lẫn các cầu thủ trên băng ghế dự bị. Ngay cả khi tôi gặp một chút khó khăn họ vẫn tin tưởng vào tôi, đó là lý do tại sao tôi muốn chia vui với họ hôm nay”.

Pha lập công thứ 20 tại giải NH Anh của Van Persie giúp Man United tiến một bước dài đến ngôi vô địch. Hiện tại họ có 80 điểm sau 32 vòng đấu, hơn Man City 15 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Chỉ cần giành thêm 7 điểm, Man United sẽ chính thức lên ngôi vô địch, bất chấp kết quả của Man City như thế nào.

Ở 6 vòng đấu còn lại, Man United sẽ lần lượt gặp West Ham (sân khách), Aston Villa (nhà), Arsenal (khách), Chelsea (nhà), Swansea (nhà) và West Brom (khách).

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm