Nhóm thiện nguyện tặng áo quan ở TP.HCM
"Món này không ai muốn tặng, chẳng ai muốn nhận. Khi nghe các gia đình nói lời cảm kích, tôi thấy xót xa lắm", chị Thu Thảo, thành viên nhóm thiện nguyện, nói.
108 kết quả phù hợp
Nhóm thiện nguyện tặng áo quan ở TP.HCM
"Món này không ai muốn tặng, chẳng ai muốn nhận. Khi nghe các gia đình nói lời cảm kích, tôi thấy xót xa lắm", chị Thu Thảo, thành viên nhóm thiện nguyện, nói.
3 sinh viên ở TP.HCM nhường suất về quê cho sản phụ
"Mình là thanh niên, sức khỏe tốt, có thể trụ lại ở TP.HCM nên nhường suất về quê cho sản phụ. Việc mình làm trong khả năng, giúp đỡ người cần hơn nên bản thân rất vui", Phú nói.
Người Hàn Quốc ở TP.HCM nhớ vị cơm tấm, bún bò Huế
Dù đã thử nhiều lần, HaYeong thừa nhận mình không thể nấu đồ ăn Việt đúng chuẩn. Những ngày giãn cách xã hội, cô gái Hàn Quốc chủ yếu thực hiện các công thức món Hàn, Âu.
Các trường ĐH nấu cơm miễn phí, giúp đỡ sinh viên kẹt lại TP.HCM
Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, các sinh viên không thể về quê đã được trường đại học hỗ trợ trên nhiều phương diện để vượt qua mùa dịch.
Những công nhân mắc kẹt ở xóm trọ tại TP.HCM trong giãn cách
Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, nhiều người lao động, sinh viên kẹt lại ở TP.HCM. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn khi không có việc làm trong thời gian dài.
45 ngày tình nguyện hỗ trợ chống dịch của sinh viên ở lại TP.HCM
Phân loại 5 tấn rau củ, chuẩn bị 800 phần quà hỗ trợ, cắt tóc giúp nhau... là những kỷ niệm trong thời gian làm tình nguyện viên ở TP.HCM của Gia Nguyên và Phương Nam.
Nam sinh ở TP.HCM có bạn gái khi cùng đi chống dịch
Bên cạnh làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch, Anh Thư và Gia Huy chia sẻ vui buồn, động viên nhau vượt qua thời điểm khó khăn và khiến tuổi trẻ của mình thêm ý nghĩa.
Người mua vé tàu, máy bay giúp đồng hương ở TP.HCM về quê
Ngoài việc hỗ trợ vé máy bay cho người dân Tam Kỳ (Quảng Nam) về quê, ông Trần Ngọc Đính lên kế hoạch hỗ trợ đưa sinh viên về địa phương.
Ảnh ranh giới sinh tử lọt top 10 khoảnh khắc tuần qua
Đường phố Hà Nội và TP.HCM vắng lặng, các khu chợ bị phong tỏa hoặc quây nylon phòng dịch, khoảnh khắc ghi lại ranh giới sinh tử ở bệnh viện là những hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Nữ sinh tình nguyện tham gia siêu thị 0 đồng tại TP.HCM
Tận dụng thời gian nghỉ dịch, Minh Tú tham gia tình nguyện tại "Siêu thị mini 0 đồng", đồng thời hỗ trợ nhập dữ liệu thông tin người dân đi lấy mẫu xét nghiệm ở TP.HCM.
Sinh viên mắc kẹt ở TP.HCM nhớ nhà, thiếu rau xanh
Nhiều sinh viên ĐH Tài chính Marketing (TP.HCM) mong có thêm rau xanh từ phần hỗ trợ của nhà trường, ngoài mì gói, bánh mì.
Sinh viên ở TP.HCM mất việc làm thêm, được hỗ trợ tiền phòng trọ
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chủ trọ ở TP.HCM giảm tiền thuê phòng, cung cấp nhu yếu phẩm trong khi sinh viên buộc phải nghỉ làm thêm.
Sinh viên kẹt lại ở TP.HCM nấu ăn cho bạn, chia sẻ lương thực
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số sinh viên ngoại tỉnh mắc kẹt ở TP.HCM giúp nhau nấu ăn, chia sẻ lương thực, thực phẩm để vượt qua thời gian giãn cách xã hội.
Siêu thị 0 đồng online dành cho 5.500 sinh viên kẹt lại ở TP.HCM
Ban tổ chức cho biết hình thức gian hàng online vừa phù hợp với đặc tính am hiểu công nghệ của giới trẻ, vừa giúp các bạn sinh viên có đủ nhu yếu phẩm để sinh hoạt trong mùa dịch.
Sinh viên ở TP.HCM mắc kẹt trong tâm dịch Covid-19
Nhóm sinh viên Lào, Campuchia được bố trí ở lại ký túc xá của Đại học Quốc gia TP.HCM trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Thích nghi với cuộc sống tối giản ở TP.HCM trong dịch
Sau khi lệnh giãn cách xã hội tại TP.HCM có hiệu lực, nhiều bạn trẻ ở lại thành phố, thích nghi cuộc sống tối giản, không tụ tập.
Trường dạy online, nhiều sinh viên chọn ở lại TP.HCM
Dù các trường đã chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhiều sinh viên vẫn lựa chọn ở lại TP.HCM vì vướng lịch thực tập hoặc quê nhà là vùng có dịch.
9 trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên quay trở lại học
Nhiều trường đại học ở TP.HCM thông báo cho sinh viên trở lại trường từ đầu tháng 3.
Nữ sinh kể chuyện đón Tết một mình trong ký túc xá
Dự định, ngày 25 tháng chạp, Cẩm Lan (ĐH Giao thông Vận tải) sẽ về Hải Dương đón Tết cùng gia đình. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến nữ sinh phải ở lại Hà Nội, đón Tết xa nhà.
Cựu sinh viên ĐH Văn Hiến cho chữ ngày xuân
Nguyễn Thị Minh Anh là một trong nhiều người cho chữ đầu năm ở phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Với Minh Anh, việc cho chữ chính là cách lưu giữ văn hóa dân tộc.