Singer's Day: Đấu giá chai rượu kỷ lục
(Zing) - Tối qua tại sảnh lớn của Romana Resort & Spa đã diễn ra buổi đấu giá các kỷ vật nhằm gây quỹ từ thiện cho người nghèo Phan Thiết. Chai rượu hình cây súng AK đã giành 'kỷ lục' khi được mua với giá 16.000 USD.
>> Mr Đàm đầu trò 'quậy' trong Singer's Day
>> Ca sĩ hội tụ ở Singer's Day
![]() |
| Chai rượu hình cây súng AK của Nga đã được mua đến 16000 đô la. |
Đúng 8 giờ các quan khách và các nghệ sĩ lần lượt dự buổi tiệc buffet thân mật. MC Thanh Bạch với trang phục châu Âu, nón cao bồi của Mỹ dẫn dắt chương trình một cách ngoạn mục, khi anh vận dụng tối đa các “nội lực” vốn có của mình, từ cách nói theo kiểu đọc rap, làm thơ, ca nhạc bằng tiếng Nga, nói chuyện bằng tiếng Anh và hát luôn vọng cổ… chỉ để làm một việc duy nhất, tạo ra một bầu không khí cho buổi đấu giá luôn nằm trong tình trạng hồi hộp, gây cấn hấp dẫn.
Nói như thế để thấy được cái tài của người dẫn chương trình biết uyển chuyển tạo ra các tình huống sôi động, thì mới mong thu hút được các nhà mạnh thường quân móc “hầu bao” mua những vật phẩm tưởng chừng như bình thường nhưng hóa ra lại là những vật vô cùng giá trị bởi tấm lòng nhân ái bao la.
![]() |
![]() |
![]() |
| Bức Tranh sơn dầu vẽ về thành phố Nga và chủ nhân của bức tranh cát do các em khuyệt tật thực hiện đã được mua đến 2.200 đô la |
Khởi điểm cho một bức tranh cát do những em khuyết tật ở Bình Thuận được đưa ra với giá từ một ngàn được đấu giá diễn ra chậm chạp bởi các Mạnh Thường Quân còn e dè buổi sơ giao, cuối cùng cũng đã được bán với giá 2000 đô do Công Ty Thép Trung Nguyên làm chủ được bức tranh quý giá này..
Kế tiếp bức tranh sơn dầu vẽ về một thành phố Nga cũng được đấu giá lên tới đỉnh điểm là 2200 đô do Công ty Cát Tường mua với tình thần ủng hộ cho người nghèo là chính.
Điều bất ngờ lớn xuất phát từ chiếc áo khoác màu nâu nằm trong bộ sưu tập 7 chiếc áo da mà danh ca Elvis Phương mua từ lúc đặt chân lên đất Pháp. Với giá khởi điểm là 1100 đô đã khiến cả khán phòng im lặng vì so với giá thị trường thì chiếc áo này có lẽ hơi cao. Vậy mà sao vài lần giao đãi dường như chủ yếu là… chơi, cứ tưởng chiếc áo sẽ bán được với giá 1300 đô, không ngờ Lê Quang điềm đạm đứng lên phát biểu: “Từ thiện là một việc hết sức ý nghĩa, và tình cảm giữa tôi với anh Evid Phương, từ xưa giờ luôn qúy mến nhau, tôi luôn xem anh là một thần tượng nên tôi xin mua lại chiếc áo này với giá… 5 ngàn đô. Cả khán phóng như vỡ tung lên vì tiếng vỗ tay khen ngợi nghĩa cử cao đẹp này. Chính Elvis Phương cũng phải lên sân khấu nói lời cảm ơn về cái tình của người em nhạc sĩ Lê Quang.
![]() |
| Lê Quang với chiếc áo da của Elvis Phương khi anh mua với giá "chóng mặt" là 5.000 USD |
![]() |
| Bộ sưu tập nước hoa độc đáo của Mr Đàm được khởi điểm chỉ 500 đo la, nhưng lại được bán đến 3.000 đô la |
![]() |
| Đích thân Mr Đàm lên rao bán và khuyến mãi thêm 6 chai rượu và chiếc vòng đeo tay có cẩn vàng "tổng hợp" |
Bộ sưu tập được đấu giá dễ thương nhất đó là 64 chai nước hoa loại nhỏ trên toàn thế giới của Mr Đàm sưu tầm trong những lần lưu diễn, được anh khởi điểm giá rất “mềm” là 500 đô la. Lần lượt từng chủ nhân trong đó có đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã đẩy giá lên tới 2. 800 đô la, và chính Mr Đàm đã tạo “xì căng đan” bằng cách sẽ tặng thêm 6 chai nước hoa cùng một vòng đeo tay có cẩn vàng “tổng hợp” thế là giá lại tiếp tục lên để cuối cùng bộ sưu tầm độc đáo này đã thuộc về nam ca sĩ Lê Hiếu khi anh đại diện một vũ trường ở TPHCM lên nhận và chụp hình lưu niệm với ban tổ chức vì đã trả giá lên tới 3000 ngàn đô la.
Đỉnh cao chưa dừng lại đó, khi một chai ruợu có hình cây súng AK của Nga được sản xuất trên thế giới chỉ có đúng… 5 chai, và Việt Nam duy nhất chỉ có được một chai, và khởi điểm với giá hai ngàn đô. Lúc này các “cao thủ” lần lượt xuất hiện và giá chai rượu liên tục được đẩy lên với giá cóng mặt để cuối cùng kết thúc với giá 16 ngàn đô la do anh Hùng ở Canada mua, chính thức trở thành người hùng giàu lòng từ thiện của chương trình.
Cứ như một câu chuỵên kết thúc có hậu, vì trong quá trình tổng kết, liên tục ban tổ chức lại nhận thêm sự ủng hộ mà không cần đấu giá của công ty AFC 10 ngàn đô, và công ty Hoàng Quân cũng gởi tặng 200 triệu đồng đẩy số tiền tổng cộng cho buổi đấu giá lên đến con số 28.700 đô la cộng thêm với 200 triệu đồng và 10 ngàn đô từ các mạnh thường quân cho quỹ của ban tổ chức Singer's Day.
Sáng nay lịch làm việc của đoàn khá dày đặc, cả đoàn sẽ lên đường thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Trung tâm nuôi dưỡng người có công với Cách Mạng, Trường tình thương và Hội người mù Bình Thuận và sau đó sẽ cùng nhau mở “chiến dịch” tham gia bảo vệ môi trường tại bãi biển Hàm Tiến.
Duới đây là một số hình ảnh trong buổi đấu giá:
![]() |
![]() |
| Các ca sĩ trong buổi bán đấu giá từ thiện |
![]() |
| Chủ nhân của bức tranh sơn dầu tình nguyện tặng cho ban tổ chức để bán đấu giá |
![]() |
| Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cùng phu nhân "kích hoạt" cho buổi đấu giá thêm phần gây cấn và hồi hộp khi anh đẩy giá bộ nước hoa lên đến 2.800 đô la |
![]() |
| Lê Hiếu đại diện lên nhận bộ sưu tập của Mr Đàm |
![]() |
| Thanh Bạch gần như "té xỉu" khi nghe chai rượu được mua với giá kỷ lục... 16.000 USD |
![]() |
| Các vị Mạnh Thường Quân và ban tổ chức làm lễ ký nhận buổi đấu giá |
![]() |
![]() |
| "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm cũng xuất hiện trong buổi đấu giá này | Hoàng Nam tự tin và lém lỉnh trong một ca khúc Thằng Bờm |
Bài: Khánh Lữ
Ảnh: Lữ Đắc Long















