Sĩ tử ''lều chõng'' đổ về thành phố
Sáng nay, các sĩ tử đã bắt đầu đổ về Hà Nội, TP HCM với tâm trạng khá căng thẳng, trong khi đó các bậc phụ huynh lại nhao nhác lo chỗ ăn chỗ ở cho con cái mình.
![]() |
| Thí sinh và người nhà đã "dập dìu" về thành phố để bước vào kỳ thi ĐH 2009 |
"Lều chõng" thời kinh tế khó khăn
Sáng nay, tại bến xe Mỹ Đình đã có rất đông sĩ tử và người nhà đổ về để chuẩn bị cho đợt thi ĐH đầu tiên diễn ra vào ngày 3/7 tới. Nếu như mọi năm người ta thường bắt gặp mỗi thí sinh thì kèm theo một người nhà, nhưng năm nay có khá nhiều thí sinh đi một mình, đứng ở bến xe chờ người quen ra đón, hoặc liên hệ với các tình nguyện tiếp sức mùa thi để nhờ hỗ trợ.
Mỗi bạn, ngoài cặp sách, ba lô đựng quần áo, còn mang thêm khá nhiều đồ ăn. Thậm chí, có sĩ tử vai đeo 2 chiếc ba lô, tay còn lách cách xách cùng bố một bao gạo chừng 10kg. Theo lời của người bố thì ở quê, cả nhà nghe bảo ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, cho nên lên đi thi thì mang theo gạo và ít đồ ăn để tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
![]() |
| "Tay xách nách mang" lên HN thi Đại học |
Trong khi đó, tại ngõ 155 Cầu Giấy, các dãy trọ bắt đầu nóng lên khi sĩ tử dập dìu lên thi đại học. Một phòng trọ diện tích chưa đầy 10 m2 nhưng có tới 5 người ở, gồm một gia đình nhỏ, cô em gái và bà mẹ đưa con lên thi. Ngay cạnh đó là 3 phòng trọ khác cũng chen chúc cảnh người nhà ở quê, mỗi phòng vốn đã 3 người trọ, giờ thêm thí sinh và người nhà nên ăn, ngủ, học bài cùng trên một chỗ.
Cảnh đó đã dẫn đến tình trạng xóm trọ lúc nào cũng đông đúc, sĩ tử chẳng có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức lực và tinh thần cho những ngày thi đang cận kề. Em Hoàng Minh, quê ở Thanh Hóa, Minh chia sẻ: "Ban ngày các chị đi làm hết, ở nhà còn mỗi em với mẹ thì thoải mái hơn, có chỗ để em kê ghế học bài, nhưng chiều tối thì em chẳng làm được gì vì mọi người về, nhà chỉ vừa đủ cho tất cả ngồi ăn cơm, ngủ thì cũng phải nép vào nhau, chật lắm ạ".
Theo dự định của nhiều bậc phụ huynh có con thi ở địa điểm khá xa chỗ ở người thân thì trước mắt sẽ ở tạm nhà người thân, rồi mấy hôm thi sẽ thuê trọ ở ngay gần trường thi, vừa tiết kiệm vừa không sợ phải dậy quá sớm hay tắc đường.
"Thằng bé nhà tôi thi ở Phúc Xá, tức là cách chỗ trọ chị nó (Nhổn) gần 10 km, chúng tôi xuống đây hôm qua và chiều qua đã lên đó tìm nhà trọ luôn. Nhưng ở đó họ nói đắt quá, 200.000 đồng/ngày cho hai người, nếu ở ngay từ hôm lên Hà Nội cho đến thi xong (ngày 5/7) thì mất 1 triệu tiền thuê nhà rồi, đắt quá nên tôi ở tạm đây, đến chiều 3 sẽ tới đó và chỉ thuê đến sáng 5, hết 400.000 đồng, tiết kiệm được 600.000 đồng", bác Hồng, phụ huynh thí sinh thi vào khoa Kinh tế, ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết.
Thành phố ngập màu xanh tình nguyện
Đến hẹn lại lên, trước ngày thi mấy hôm thì đội tiếp sức mùa thi rải khắp Hà Nội, TP HCM, từ cổng trường học, các ngã 3 ngã tư đến bến xe, chỗ đợi xe buýt....
Bạn Thùy Sinh, K53 khoa Môi trường (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội) cho biết: "Đội tiếp sức mùa thi của trường em được tập huấn từ mấy tháng trước nhưng chính thức ra quân từ ngày hôm qua. Chúng em phân làm nhiều nhóm phụ trách ở mọi nơi, nhất là bến xe, các ngã tư và những trường học trở thành địa điểm thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên".
![]() |
| "Tiếp sức mùa thi" cho một thí sinh bộ đội tại bến xe Mỹ Đình |
Bạn Nam, sinh viên năm thứ 3 trường Học viện Tài chính Hà Nội cho biết: "Em và các phải thường dậy lúc hơn 5h, 6h15 tập trung tại trường và 6h30 có mặt tại địa điểm tiếp sức. Từ sáng đến giờ thì hầu như các bạn và phụ huynh đều hỏi tìm thuê nhà trọ, nhưng chúng em đã hướng
Hiện tại, Nam đang cùng các bạn tiếp sức mùa thi tại bến xe Mỹ Đình, Nam đứng ngay lối ra vào của xe khách và phát bản đồ Hà Nội, hỏi han thí sinh xem có nhu cầu gì đễ hỗ trợ. Dù rất mệt nhưng Nam cũng như các bạn tham gia chương trình tiếp sức mùa thi cảm thấy hồ hởi vì đây là một việc làm có ích cho thí sinh và người nhà.
Trong khi đó, tại TP HCM, sáng nay, một lượng lớn thí sinh ở khắp các tỉnh thành cũng đã ồ ạt về thành phố mang tên Bác để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học. Những khuôn mặt mệt mỏi, lo âu vì phải di chuyển trên xe một quảng đường dài. Tuy nhiên, những cái cảm giác đó đã nhanh chóng tan biến khi các thí sinh bước chân xuống bến xe Miền Đông, một điểm dừng chân cuối cùng để cho sĩ tử đi đến các địa điểm thi.
![]() |
| Màu xanh SVTN phủ xanh bến xe Miền Đông |
Theo ghi nhận của phóng viên, bến xe Miền Đông những ngày gần đây đã phủ một màu xanh của sinh viên tình nguyện. Khi một chiếc xe dừng lại, không ai bảo ai, các thí sinh chạy đến chủ động tìm kiếm “đàn em”, người thì giúp thí sinh xách hành lý, người hỏi địa điểm trường thi, người hỏi có chỗ trọ chưa...rất là rôm rả và nhiệt tình.
Mặc dù sống cách xa khoảng 120 km (Vũng Tàu), nhưng đây là lần đầu tiên bạn Minh Tuấn lên Sài Gòn một mình để thi, “Em đọc báo thấy nhiều nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến các anh chị sinh viên làm việc chuyên nghiệp và rất nhiệt tình. Hi vọng năm nay em sẽ đậu để sang năm được làm sinh viên tình nguyên”, Tuấn tâm sự.
![]() |
| Teen nào muốn ăn chay, ở miễn phí yên tĩnh tại nhà chùa thì đến đây nha. |
Trong lúc đó, hai bố con bác Sỹ phải đi với đoạn đường khoảng 1.000 km (từ Huế vào) để em Vinh “chiến đấu” vào trường Đại học Kinh Tế. Thấy cảnh chương trình “Tiếp sức đến trường”, bác Sỹ không khỏi ngạc nhiên và tự hào về thế hệ con cháu mình “Thật tuyệt vời và rất có ý nghĩa. Trước khi vào đây tôi đã có liên lạc với người thân để ở nhờ nhưng sau khi được các cháu tư vấn, bố con tôi quyết định về trọ ở chỗ các cháu giới thiệu, vừa rẻ mà gần địa điểm thi”.
Những ngày này, trời Sài Gòn nắng nắng nóng đã làm cho sức khỏe, tâm lý các thí sinh “oải” sau một chuyến đi dài. Thế nhưng, dường như cảm giác đó sẽ tan biến khi những ai bước chân đến các địa điểm thi, bến xe, bến tàu…bởi nột màu xanh của sinh viên tình nguyện. Đội trưởng Lê Minh Hải (Sinh viên trường Đại học Văn hiến) nói trong tiếng thở “Dù có mệt nhưng vui lắm anh ạ vì mình đã giúp được rất nhiều việc có ý nghĩa cho các thí sinh. Hải còn cho biết, chỉ tại bến xe Miền Đông được chia ra nhiều đội, người giúp xách hàng lý, người hướng dẫn xe buýt, xe ôm, chổ trọ…cho các bạn. Ngoài ra, ở các địa điểm dừng xe buýt đều có các bạn tiếp tục hướng dẫn để thí sinh đi chặng khác”.
![]() |
| "Đại bản doanh" của SVTN |
Trong khi đó, một bạn mặc chiếc áo màu vàng xách giỏ bánh mì “lọt” thỏm trong một “rừng” áo xanh. Ở đâu có sĩ tử, anh chàng này lại chen vào mời mọc rất nhiệt tình, nếu mới nhìn vào ai cũng nghĩ là người bán bánh mì dạo nhưng thực tế đó là sinh viên lo tiếp tế “đời sống”, “nhiều bạn di chuyển xe lâu nên đói bụng, bánh mì là “món ăn tinh thần” để các thí sinh có sức khỏe cho kỳ thi đạt kết quả tốt”, anh chàng này hồ hởi nói.
Cũng nằm trong khuôn viên bến xe Miền Đông, một đội quân “Tiếp sức mùa thi 2009” do báo Giác Ngộ tổ chức cũng rất bận rộn. Nếu các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có chổ trọ thì đến đây các bạn sẽ được “cung cấp chỗ trọ và xuất ăn chay miễn phí tại các chùa; hướng dẫn đi lại tại TP HCM và Cần Thơ”.
Chính sự nhiệt tình của các bạn nên bác xe ôm nói vui "xe dừng thì sinh viên tình nguyện chạy".
Sĩ tử mệt mỏi
Mặc dù thời tiết Hà Nội mấy hôm nay dịu mát, buổi tối thường có mưa, nhưng với sĩ tử thì đây là những ngày căng thẳng và đầy mệt mỏi.
Bạn Hân, cựu học sinh trưởng Quảng Oai (Ba Vì, Hà Nội), trong khi đứng chờ người thân đến đón, chia sẻ: "Em thi vào trường luật, năm ngoái điểm chuẩn khoa em đăng ký là 17,5, nhưng năm nay em e là cao hơn vì năm ngoái đề Toán khó lắm. Chiều nay về em sẽ tiếp tục học cho đến trước lúc đi thi, học càng nhiều thì em càng thấy yên tâm hơn".
![]() |
| Gương mặt mệt mỏi của một sĩ tử |
Trong khi đó, sợ sang năm gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp và ĐH vào làm một nên nhiều sĩ tử thêm áp lực: "Em đăng ký nguyện vọng 1 là Bách Khoa, ngoài ra năm nay em cũng thi trung cấp Giao thông nữa cho chắc chắn, nếu trượt ĐH em sẽ học trung cấp rồi sau đó liên thông lên Cao đẳng, Đại học, nói chung nhất định năm nay em phải đậu vào một trường nào đó cho yên tâm".
Ngày 3/7, các sĩ tử sẽ đến địa điểm thi để xem số báo danh và nghe thông báo về quy chế trong phòng thi. Ngày 4-5/7, thí sinh sẽ làm bài thi các môn khối A.
Một số hình ảnh sĩ tử "lều chõng" đi thi tại Hà Nội:
![]() |
| Một mình bước xuống xe và ngay lập tức bị những người đi xe ôm bám theo |
![]() |
| Ngồi trầm ngâm ở chỗ đợi trong bến xe |
![]() |
| Thí sinh cũng bịt miệng để phòng chống dịch cúm H1N1 |
![]() |
| Có nhiều bạn đi theo nhóm nên rất vui vẻ |
![]() |
| Đứng ngồi ngổn ngang ở ngoài bến xe |
![]() |
| Căng thẳng chờ người thân |
![]() |
| Trong khi đó, các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi luôn vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh |
![]() |
| "Cò" nhà trọ đến tận các nơi tiếp sức để giới thiệu nhà |
![]() |
| Màu xanh tình nguyện ở khắp nơi trong thành phố |
![]() |
| Các bạn sẵn sàng chỉ đường, chỗ ở phù hợp cho thí sinh và người nhà |
Tại bến xe Miền Đông (TP HCM):
![]() |
| Tư vấn tại chỗ miễn phí, càng gần ngày thi càng đắt khách |
![]() |
| Nhà cô còn chổ trọ không ạ! mời bạn tiếp theo... |
![]() |
| Hai bố con bác về đâu? |
![]() |
| Còn em thi trường nào? |
![]() |
| Có phải sĩ tử không mà hành lý cả bao vậy? |
![]() |
| Bánh mì miễn phí cho thí sinh đây!!! |
![]() |
| Bạn lên xe buýt số...sẽ có SVTN đón ở trạm |
![]() |
| Tranh thủ ôn ngay tại bến xe |
![]() |
| Đội trưởng Lê Minh Hải vất vả nhưng vui |
Hoài Nam-Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam

























