Vòng loại World Cup 2010
Serbia nối gót Hà Lan
Dẫn đầu bảng I, Hà Lan trở thành đại diện đầu tiên của châu Âu giành vé tới Nam Phi mùa Hè 2010. Sau loạt trận đêm nay, sẽ có thêm nhiều chiếc vé nữa được xác định, trong đó có Serbia.
1h30, ngày 10/09, sân Hampden Park: Scotland hưởng lợi từ Hà Lan
Thông thường, bất kỳ đối thủ nào tại lục địa già cũng phải nể, thậm chí còn sợ khi phải đối đầu với Hà Lan, tuy nhiên, các cầu thủ Scotland không quan tâm đến điều đó. Thậm chí, họ đang rất háo hức khi được chạm trán với “Cơn lốc màu da cam” trong trận cầu đêm nay.
Nói thế không có nghĩa là Scotland đang rất mạnh, còn đối thủ của họ đang trên đà suy thoái. Đó là vì Hà Lan hiện đang dẫn đầu bảng 1 với 21 điểm tối đa sau 7 vòng đấu, có được thành tích ấn tượng đó, đoàn quân áo da cam chính thức trở thành đại diện châu Âu đầu tiên giành vé tới Nam Phi vào mùa hè tới, còn Scotland đứng vị trí thứ 2 với 10 điểm trong tay.
Scotland sẽ chỉ phải gặp đội hình 2 của Hà Lan? |
Tuy vậy, cánh cửa đi tiếp tới Nam Phi chưa hoàn toàn khép lại đối với thầy trò HLV George Burley. Bởi nếu giành chiến thắng trước Hà Lan, Scotland có quyền nuôi hi vọng trở thành một trong 8 đội nhì bảng xuất sắc nhất dự play-off.
Cơ hội cho Scotland là không hề nhỏ. Bởi việc hơn những đối thủ trực tiếp như Na Uy và Macedonia tới 3 điểm sẽ giúp cho các học trò George Burley thoải mái hơn. Họ không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ những đối thủ đó, mà tự quyết định số phận trong trận đấu cuối cùng này.
Phía bên kia, Hà Lan sẽ không còn động cơ thi đấu, bởi họ đã chắc chắn có mặt tại Nam Phi. Và rất có thể, HLV Bert van Marwijk sẽ để phần lớn những cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi. Thay vào đó, ông sẽ sử dụng những gương mặt trẻ hoặc các "chuyên gia dự bị" làm phương án để hoàn thiện đội hình cho mùa Hè sang năm.
Nói tóm lại, ngoài việc hưởng lợi từ trận cầu mang tính thủ tục của Hà Lan, đoàn quân của Burley còn có lợi thế không nhỏ khi được thi đấu trên sân nhà và tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Macedonia. Nhưng trên tất cả, Scotland sẽ thi đấu hết mình vì chiếc suất dự vòng play-off.
Đội hình dự kiến:
Scotland:Gordon, Broadfoot, Weir, Caldwell, Naysmith, Brown, Fletcher, Robson, Morisson, Maloney, McFadden.
Hà Lan: Vorm, Bronckhorst, Mathijsen, Loovens, Braafheid, Mendes, De Jong, Schaars, Zeeuw, Dirk Kuyt, Babel.
2h00, ngày 10/09, sân Marakana: Pháp trước vực thẳm
Trận hòa 1-1 trước Romania một lần nữa lại chỉ ra những bất ổn trong lối chơi của tuyển Pháp. Ngoài những khó khăn trong khâu dứt điểm, hàng hậu vệ áo lam cũng được xem là điểm yếu mà HLV Domenech chưa thể khắc phục.
Ở trận cầu quyết định này, gánh nặng càng chồng chất lên tuyển Pháp khi tiền vệ Ribery và trung vệ Escude nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương. Nên nhớ, những trận cầu gần đây, HLV Domenech đang tìm đủ mọi cách để Pháp thi đấu không có Ribery. Nhưng tất cả đều không hiệu quả. Vắng “Gã mặt sẹo”, Les Bleus không còn là chính mình. Chiến thắng chật vật trước Đảo Faroe (1-0) và trận hòa thất vọng trước Romania là minh chứng cho điều đó.
Các cầu thủ Pháp đang sa sút tinh thần nghiêm trọng |
Có thể nói, áp lực đối với Pháp lúc này là cực lớn. Các cầu thủ bị tổn hạn nghiêm trọng về tâm lý sau chuỗi kết quả đầy thất vọng vừa qua. Thậm chí, theo báo chí Pháp, họ còn bắt đầu có dấu hiệu quay lưng với chính ông thầy của mình. Minh chứng là sau trận hòa trước Romania, tiền đạo Thierry Henry đã chỉ trích phương pháp huấn luyện và sự chỉ đạo của HLV Domenech. Cầu thủ đang khoác áo Barcelona còn gay gắt cho biết anh và đồng đội không biết mình đang chơi ở vị trí nào và phải tổ chức thi đấu ra sao… Không chỉ Titi, ngay cả Sagna, Toulalan và Gourcuff cũng phàn nàn về chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu của Les Bleus.
Trong khi đó, bầu không khí lễ hội đang tràn ngập khắp đất nước Serbia. Chẳng là kể từ khi tuyên bố độc lập năm 2006 (tách ra từ Serbia & Montenego), người Serbia đang đứng trước cơ hội lịch sử được chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu tại sân chơi danh giá nhất thế giới.
Với dàn cầu thủ chất lượng, nổi bật là Vidic, Ivanovic, Stankovic, Zigic, Serbia đã vượt qua Pháp để chiếm lĩnh vị trí số 1 tại bảng G. Hiện tại, họ hơn nhà VĐTG 1998 tới 4 điểm trong khi phía trước chỉ còn 3 vòng đấu.
Tinh thần thầy trò HLV Radomir Antic càng được khích lệ mạnh mẽ khi có tới 55 ngàn CĐV sẽ tới sân Marakana để cổ vũ cho đội tuyển của họ. Xin lưu ý, đây là con số cực lớn đối với một quốc gia chỉ có vỏn vẹn 7 triệu dân như Serbia.
Có thể nói, với sức nóng dội xuống từ phía các khán đài, kèm theo đó là tinh thần các cầu thủ ở mức thấp nhất, rất có thể tuyển Pháp khó có thể trụ vững được trước các họng súng của Serbia.
Đội hình dự kiến:
Serbia:Stojkovic; Ivanovic, Dragutinovic, Vidic, Obradovic; Stankovic, Kacar, Milijas; Krasic, Jovanovic; Zigic.
Pháp: Lloris; Sagna, Gallas, Abidal, Evra; Lass Diarra, Toulalan; Gourcuff, Anelka, Henry; Benzema.
Lịch thi đấu: 09/9 21:20 CH Czech - San Marino 09/9 23:15 Faroe Islands - Lithuania 10/9 00:00 Armenia - Bỉ 10/9 00:00 Belarus - Ukraine 10/9 00:30 Liechtenstein - Phần Lan 10/9 00:30 Malta - Thụy Điển 10/9 00:45 Italy - Bulgaria 10/9 00:45 Bắc Ireland - Slovakia 10/9 00:45 Slovenia - Ba Lan 10/9 01:00 Andorra - Kazakhstan 10/9 01:00 Bosnia - Thổ Nhĩ Kỳ 10/9 01:00 Israel - Luxembourg 10/9 01:15 Montenegro - CH Síp 10/9 01:30 Albania - Đan Mạch 10/9 01:30 Latvia - Thụy Sỹ 10/9 01:30 Na Uy - FYR of Macedonia 10/9 01:45 Hungary - Bồ Đào Nha 10/9 01:45 Romania - Áo 10/9 01:45 Wales - Nga 10/9 02:00 Bolivia - Ecuador 10/9 02:00 Anh - Croatia 10/9 02:00 Scotland - Hà Lan 10/9 02:00 Serbia - Pháp 10/9 02:30 Moldova - Hy Lạp 10/9 02:45 Đức - Azerbaijan 10/9 03:00 Tây Ban Nha - Estonia 10/9 04:00 Uruguay - Colombia 10/9 06:00 Paraguay - Argentina 10/9 08:00 Brazil - Chile 10/9 08:00 Venezuela - Peru |
Hoàng Hà
Theo DV