Sao nữ - ấn tượng 2007
(Zing) - Cùng nhìn lại một năm của các diễn viên nữ với những bước trưởng thành đáng ghi nhận...
Minh Hằng - Cuộc hoá thân ngoạn mục
Đến với điện ảnh qua bộ phim Gió Thiên Đường của đạo diễn Lâm Lê Dũng như một cuộc dạo chơi, với mong muốn được thử sức của mình. Chính vai diễn cô tiểu thơ nhà giàu nhiều cá tính thích quậy phá này đã là bước đệm dễ dàng để Minh Hằng chính thức được ký hợp đồng với Hãng Phim Lasta trong vòng hai năm, lúc ấy cứ như một sự kiện trong làng phim Việt Nam.
![]() |
|
Hóa thân thành... cung thủ? |
Liên tục xuất hiện trong sơri phim truyền hình như: Mộng Phù Du, Ngã Rẽ Cuộc Đời, cô bé xuất thân từ nhóm nhạc Tiamo đã tạo một cuộc bứt phá với hình ảnh mới của giới ca sĩ “xâm lấn” sang lĩnh vực phim một cách ngoạn mục. Thế nhưng phải đến bộ phim Gọi Giấc Mơ Về của đạo diễn Xuân Cường, với một vai diễn khá “tồ” Phi Phụng, Minh Hằng đã tạo cho người xem những cảm giác bất ngờ và thú vị, hình ảnh một cô gái ngốc một chút, khờ một lát…đã thật sự chinh phục nhiều khán giả xem phim.
![]() |
|
Minh Hằng trong ngày lễ Mai Vàng 2008 |
Khẳng định được tên tuổi qua các vai diễn, các hợp đồng quảng cáo được mời chào khá nhiều là đúng lúc Hằng tạm ngừng đóng phim để chuyên tâm cho một al bum sắp ra đời. Hằng bảo: “ Tất cả còn phía trước, Hằng cò trẻ và sẽ còn nhiều dự án cho tương lai, Hằng phải quyết tâm nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của khán giả!”. Vâng khán giả vẫn tin Minh Hằng, dù ở lĩnh vực nào, điện ảnh hay ca nhạc, Hằng cũng đều sống vẹn với những cảm xúc của mình cho môn nghệ thuật mà mình yêu thích.
Hải Yến Vinh quang và… nước mắt
![]() |
|
Hải Yến tại liên hoan phim 15 |
Thoáng bất ngờ khi nhớ lại Hải Yến lại là người từng được trả cas xê cao nhất của “lịch sử” điện ảnh Việt Nam trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Phillip Noy.
Ngày ấy Hải Yến được xem như một "quả bom nổ chậm", bởi cô đã vượt qua hầu hết những gương mặt sáng giá nhất trong và ngoài nước để được chọn vào vai chính của phim. Tự hào, tự tin, cô đã chứng minh bằng những nổ lực của chính mình để làm tròn vai diễn.
Xuất hiện lần thứ hai trong bộ phim Chuyện Của Pao bên cạnh phu quân Ngô Quang Hải, họ được xem như một đôi trai tài gái sắc.
“Pao” được “lưu diễn” khắp nơi trên thế giới, đoạt nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế, khiến những ai theo dõi đều thầm cảm phục trước hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này.
![]() |
|
Trong "vòng vây" người hâm mộ |
![]() |
|
Nước mắt và... vinh quang |
Hai giải thưởng gần đây nhất, giải Cánh Diều Vàng, cùng với Sống Trong Sợ Hãi, Chuyện của Pao lần lượt thâu tóm những vị trí cao quý nhất, lúc ấy nhìn nụ cười Hải Yến, người xem đang hiểu cô ấy đang hạnh phúc với đỉnh vinh quang.
Trong Liên hoan phim vừa qua, cũng gương mặt ấy, nụ cười đó trên bục lảnh giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc, nhưng lần này đã không còn tươi tắn nữa, để khi về ngồi lại trên hàng ghế khán giả, Hải Yến chạnh lòng bật những giọt nước mắt.
Giải thưởng cho nghề nghiệp là đỉnh cao, nhưng nó vẫn chưa là tất cả, bởi vẫn cần một mái ấm gia đình, điều tưởng chừng như đơn sơ, nhưng nếu chẳng may vuột mất đi, tránh sao những phút se lòng.
Hơn ai hết, Hải Yến là người cảm nhận sâu sắc nhất những cảm giác đa chiều của vinh quang. Tôi tin Hải Yến sẽ đủ nghị lực để vượt qua, mãi mãi xứng đáng là một ngôi sao nhỏ trong lòng công chúng.
Ngô Thanh Vân – ngôi sao mới của Điện Ảnh Việt Nam
![]() |
|
Ngô Thanh Vân luôn rạng ngời |
Ngày đầu tiên khi Trí Nguyễn tìm nữ vai chính cho phim Dòng Máu Anh Hùng với ba điều kiện: Giỏi võ, giỏi diễn xuất và… đẹp! Tìm đâu ra ngần ấy tiêu chuẩn trong làng mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam...
Thế mà ngày ra mắt đoàn phim, biết Ngô Thanh Vân bỏ ba tháng trời tập luyện, trong quá trình quay phim, gặp phải những tai nạn có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, bao nhiêu công sức mồ hôi và máu, nên Vân vẫn cố đứng lên và quyết tâm đến tận cùng.
![]() |
|
Tại giải Mai Vàng 2008 |
![]() |
|
Trong phim Dòng máu anh hùng |
Ngày Vân nhận giải Diễn Viên Xuất Sắc, nhiều người ồ lên kinh ngạc, riêng những ai đã từng biết Vân, xem phim Vân đóng, sẽ đồng cảm ngay: Cô ấy quá xứng đáng.
Từng lặn lộn ở sàn thời trang, chuyển qua ca sĩ, lấn sang điện ảnh Việt Nam và cả Singapore để mong làm nên sự kiện gì đó. Phải vất vã gian nan từng chặng đường, không phải lúc nào cũng đạt thành công. Nhưng ngày nay, khán giả thấy Vân tay trong tay cùng “sư phụ” Trí Nguyễn chu du khắp nơi trên thế giới, biểu diễn và dự liên hoan phim, sẽ vun đắp kiến thức và kinh nghiệm cho Vân rất nhiều.
Trương Ngọc Ánh – Vui buồn cùng số phận của… phim
![]() |
|
Trương Ngọc Ánh tại liên hoan phim 15 |
Nhiều người bảo: “Trương Ngọc Ánh đã có vai diễn để đời trong bộ phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh.
Ngày trước Ánh được khán giả biết đến cũng từ Lưu Huỳnh trong bộ phim Em và Michel. Ngày nay, vai diễn để lại nhiều xúc động cho người xem vẫn lại là của Lưu Huỳnh cứ như một cặp bài trùng ăn ý.
Chỉ một vai Dần, Ánh đã để hàng triệu người xem rơi nước mắt, được dự các liên hoan phim quốc tế, được đứng trên các bục vinh quang của các “đấu trường” quốc tế, niềm tự hào này không phải ai cũng có, thế nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn, mấy ai biết được nỗi buồn của nàng Trương.
![]() |
|
Nàng Trương củng "ba đứa con" trong phim Áo Lụa Hà Đông |
Tại giải Cánh Diều Vàng cái tên Trương Ngọc Ánh được báo chí nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá, thế mà giờ chót cái tên Can Đình Đình (diễn viên Trung Quốc) xuất hiện lảnh giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.
Đến lần liên hoan Phim 15 vừa qua, một lần nữa, Ánh nỗi lên như một vì sao sáng, bởi Ánh luôn xứng đáng với những đóng góp của chính mình trong làng nghệ thuật.
Nhưng đến phút cuối, “oan nghiệt” từ ban tổ chức khi thông báo có tới hai nữ diễn viên xuất sắc đó là Ngô Thanh Vân và Hải Yến, mà không hề có tên Trương Ngọc Ánh, khiến nhiều khán giả như vỡ oà vì thất vọng.
![]() |
|
Vinh quang với giải Mai Vàng |
“May mắn” thay, giải Mai Vàng đã đến với Ánh ngay vào giờ đầu của năm 2008, hạnh phúc của Ánh có thể được nhân lên rất nhiều sau hai lần… hụt giải, chỉ có Ánh mới hiểu được hạnh phúc của người lao động nghệ thuật nó quý đến dường nào.
Nìềm vui và nỗi buồn của nghệ sĩ là như thế, mấy ai hiểu được tận tường. nghề là thế, dù “đau” hay “sướng” đến đâu người họ vẫn luôn biết vươn lên để xứng đáng với sự yêu thương của khán giả.
Bài và ảnh: Phạm Lữ










