Cuốn sách của nhà văn Matthew Quick, The Reason You’re Alive dù mới được phát hành tháng 7/2017 nhưng đã được nhà sản xuất Miramax thông báo việc cân nhắc sẽ chuyển thể thành phim.
![]() |
The Reason You’re Alive của nhà văn Matthew Quick mới được phát hành trong năm nay. |
Tác phẩm kể về một cựu chiến binh Mỹ David Granger phải trải qua những sang chấn tinh thần từ những ký ức chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách cũng đề cập đến mối quan hệ căng thẳng giữa David và Hank, con trai ông vì những tư tưởng khác biệt của hai thế hệ.
Trước khi trở thành nhà văn, Matthew Quick đã có nhiều năm đứng trên bục giảng. Nhờ thế, ông hiểu được tâm tư của những con người phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống thường ngày. Các tác phẩm của ông đến nay dịch ra hơn 30 thứ tiếng và bán chạy ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2013, ông được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 gương mặt có ảnh hưởng nhất năm.
Cuốn sách đầu tay và cũng nổi tiếng nhất của Quick, Về phía mặt trời đã được dựng thành phim vào năm 2012 với sự tham gia của hai diễn viên hàng đầu Jennifer Lawrence và Bradley Cooper. Bộ phim đã giành được 8 đề cử Oscar cho những hạng mục quan trọng nhất và mang về tượng vàng đầu tiên cho nữ diễn viên Jennifer Lawrence.
![]() |
Cuốn sách Về phía mặt trời đã được dựng thành phim vào năm 2012. |
Ngoài The Reason You’re Alive, các tác phẩm khác của Quick cũng đang được Miramax xem xét về việc chuyển thể, bao gồm Chết đi cho rồi, Leonard Peacock, Every Exquisite Thing, The Good Luck of Right Now, Sorta Like a Rockstar, Love May Fail.
Miramax chính là nhà sản xuất các bộ phim nổi tiếng như Rouge One: A Stars War Story và Cinderella, hai bộ phim đã làm mưa làm gió tại các phòng vé năm 2016.
Matthew Quick - Nhà văn của những tâm hồn bị tổn thương
Không cần những tình tiết giật gân, tiểu thuyết của Matthew Quick hấp dẫn người đọc bởi câu chuyện cảm động, nhẹ nhàng với lối kể chuyện dí dỏm.
Tác giả ‘Who Moved My Cheese’ qua đời ở tuổi 78
“Ai lấy miếng pho mát của tôi” là một trong những cuốn sách kỹ năng nổi tiếng nhất của nước Mỹ.
Ra mắt cuốn tự truyện nổi tiếng của James McBride
"Màu của nước" là cuốn tự truyện của nhà văn Mỹ James McBride viết để tưởng nhớ người mẹ của mình, một phụ nữ gốc Do Thái da trắng kết hôn với người đàn ông da đen.