Sắc màu tương phản xứ Việt trong ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Thứ sáu, 4/12/2015 10:16 (GMT+7)
10:16 4/12/2015
Những bức ảnh mới nhất của Rehahn trong cuốn "Volume II, Vietnam, Mosaic of Contrasts", thể hiện sự tương phản trong phong cảnh đa dạng của Việt Nam từ Bắc vào Nam.
Thung lũng Đồng Văn, Hà Giang: Hình ảnh thung lũng trong chiều hoàng hôn tựa cõi thiên thai.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái: Những thửa ruộng bậc thang đều tăm tắp nổi bật dưới ống kinh của nhiếp ảnh gia.
Buôn Ma Thuột: Vùng đất cao nguyên với sắc màu tương phản, hiện lên một vẻ yên bình.
Rừng Trà Sư, Châu Đốc: Thiên nhiên trong lành, xanh mướt, yên bình nơi vùng sông nước miền Tây.
Hồ Ba Bể, Bắc Kạn: Góc nhìn khác của một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Rehahn.
Bắc Sơn với những thửa ruộng xanh mướt.
Hội An với vẻ bình dị.
Mai Châu, Hòa Bình mùa nước đổ.
Mèo Vạc: Hình ảnh núi non trùng trùng điệp điệp của vùng núi Tây Bắc.
Phan Rang: Những cô gái Chăm duyên dáng bước trên đồi cát.
Hoàng Su Phì: Ruộng bậc thang và những ngôi nhà sàn của dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.
Đồng Văn, Hà Giang: Cao nguyên đá hoang sơ trải rộng một vùng.
Một cá thể rùa biển chỉ còn 3 chân đã mất gần 5 tiếng, nhiều lần bỏ tổ vì không thể đào cát trước khi "vượt cạn" thành công, đẻ 98 trứng ở Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.
Đến Huế năm 1991-1992, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe đã ghi lại khung cảnh trầm mặc đặc trưng của Huế, từ sông Hương, lăng tẩm đến vịnh Lăng Cô đẹp như tranh vẽ.