Có hàng nghìn thứ có thể giết chết chúng ta - hơn 8.000 thứ một chút, theo phân loại thống kê quốc tế về các bệnh và các vấn đề liên quan đến sức khoẻ do Tổ chức Y tế Thế giới biên soạn - và chúng...
Cuốn sách ghi lại hành trình của nhà báo Nguyễn Như Mai từ một cậu bé sống trong hang đá ở Cao Bằng đến khi tham gia giai đoạn đầu thành lập báo Hoa Học Trò năm 1991.
Rời bỏ phố thị hiện đại, Nina Kutina sống ẩn cư giữa rừng với hai con nhỏ suốt nhiều tháng. Họ vẽ tranh, tắm thác và ngủ trên sàn đá cho đến khi cảnh sát tìm thấy.
Giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, tour "Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ Huy" đưa du khách ngược dòng thời gian, sống lại ký ức chiến tranh bằng trải nghiệm thực tế sinh động.
Chuyên gia Đào Trung Thành cho rằng AI có thể bắt chước sự biểu đạt, nhưng chưa từng đau, không yêu, chưa từng viết trong cô đơn, hay khóc vì một ý thơ bật ra giữa đêm. Bởi vậy, AI chỉ là một công...
Các nhà khoa học chưa bao giờ tưởng tượng rằng loài kỳ nhông hang mù rời hang sâu. Tuy nhiên, điều không tưởng đó đã được ghi nhận ở những dòng suối tại Italy.
Người mẹ đơn thân dành dụm tiền hơn 10 năm để mua ngôi nhà mơ ước tại Colorado, Mỹ. Khi chuyển tới ngôi nhà, cô phát hiện ổ rắn lớn ẩn trong bức tường.
Bà Beatriz Flamini, vận động viên thể thao mạo hiểm người Tây Ban Nha, ngày 14/4 đã rời khỏi một hang sâu 70 m, nơi bà đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong 500 ngày.
Một vận động viên thể thao mạo hiểm người Tây Ban Nha hôm 14/4 đã trở lại mặt đất sau 500 ngày sống một mình trong hang sâu 70 m dưới lòng đất, Reuters đưa tin.
Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm 7/2, người Neanderthal sống cách đây 90.000 năm thường xuyên bắt cua, nướng chúng trên than và ăn thịt đã nấu chín.
Giới chức Zambia hôm 11/12 đã phát hiện thi thể của 27 người bị “vứt bỏ” bên vệ đường ở khu vực Ngwerere, phía bắc Lusaka. Những nạn nhân này được cho là người di cư từ Ethiopia.
Đó là cách con người chúng ta trở thành những kẻ thống trị Trái Đất. Và đó là cách chúng ta nắm giữ được số phận của tất cả các động vật khác trong tay mình.
Không hề có manh mối gì khác ngoài nhãn của một mẫu vật cua Afzelius với vỏn vẹn 2 chữ "Sierra Leone", một nhóm nghiên cứu đã tìm thấy loài cua nước ngọt siêu hiếm này sau 225 năm.