Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố về quê ăn Tết trong đêm
Giao thông Hà Nội trong ngày làm việc cuối tương đối thông thoáng, chập tối ùn tắc nhẹ. Người dân chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê.
217 kết quả phù hợp
Giao thông Hà Nội trong ngày làm việc cuối tương đối thông thoáng, chập tối ùn tắc nhẹ. Người dân chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê.
Trước xu hướng lượng lớn người dùng chuyển dịch từ các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội về các tỉnh thành để ăn Tết, các nhà mạng viễn thông cũng đang lên kế hoạch thích ứng.
Ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc hiện bị ngưng trệ. Số lượng dự án được sản xuất ít, dẫn đến tình trạng thất nghiệp diện rộng trong giới giải trí.
Trăn trở với việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, đưa sản phẩm sẵn có ở quê hương mình đi xa tới nhiều tỉnh thành, cô gái 27 tuổi ở Kon Tum đã quyết bỏ phố về quê.
Thất bại nối tiếp không làm Quyền nhụt chí, giờ đây chàng trai 9X đã có doanh thu trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ sự kiên trì xoay xở với loại cây đặc trưng ở quê nhà.
Cặp vợ chồng ở Hà Nội đã quyết định đánh đổi 2 giờ chạy xe đi làm lấy 12 tiếng đồng hồ hít thở không khí trong lành.
Dù có cuộc sống ổn định với thu nhập khá, anh Thuận không thấy hạnh phúc nơi đất khách quê người. Anh quyết định trở về Việt Nam để tìm kiếm sự bình yên và theo đuổi đam mê.
Các video đăng tải trên TikTok, kể lại hôn nhân độc hại giúp Sania Khan giải tỏa được nỗi đau trong lòng, song đây cũng là lý do khiến gã chồng cũ đi hơn 1.000 km để bắn chết cô.
Ở nơi nổi tiếng là thung lũng của những người sống thọ, anh Đức - chị Hanna có cuộc sống đơn giản. Họ mặc quần áo cũ, không có nhu cầu mua sắm và tập trung nuôi dạy con gái.
Liu Xiaobei, nam họa sĩ đã rời bỏ thành phố lớn trở về quê hương để vẽ tranh tường, nhằm giúp thu hút du khách đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Trước kia, anh Tân và chị Mỵ luôn mong nghỉ lễ để đi du lịch. Từ khi về quê, họ quên đi ngày tháng vì được sống bình yên trong căn nhà tự xây, vườn rau chính tay mình chăm sóc.
Nhận ra cảm giác bình yên bản thân mong muốn không nằm ở phố thị, Thượng Nguyễn về quê, cùng bạn bè mở tour trekking với những chuyến đi chữa lành cho người trẻ.
Chính sách Zero Covid-19 của nhà chức trách đã khiến giới trẻ Trung Quốc vỡ mộng, nhiều người từ bỏ giấc mơ mua nhà, kết hôn vì quá tuyệt vọng trước khó khăn cuộc sống.
Dù lệnh phong tỏa được nới lỏng, nhiều sinh viên không dễ dàng trở về quê hương của mình.
Mang theo chiếc vali màu đỏ, ông Huang (59 tuổi) đi bộ suốt 7 tiếng trên những con phố vắng tanh vì phong tỏa ở Thượng Hải để đến ga tàu hỏa đưa tro cốt của vợ về quê nhà.
Trước 30/4, Minh Ngọc cùng bạn đi du lịch Huế để tránh đông đúc nên kỳ nghỉ lễ 4 ngày sắp tới, cô quyết định về thăm gia đình.
Hàng nghìn thực tập sinh Trung Quốc bị sa thải, phải rời ngành giải trí sau khi loạt show tuyển chọn thần tượng dừng sản xuất.
Về nhà được 2 tháng, Hiệp sút 3 kg, da đen sạm đi. Cậu gặp khó khăn nhưng tinh thần thoải mái hơn và dần tìm ra hướng đi cho mình.
Sau 5 tháng ở quê ngoại, vợ chồng Hoa không còn muốn trở lại thành phố. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên.
Nhiều năm đi làm ở thành phố, chị Hồ Trinh cố gắng tiết kiệm để thực hiện ước mơ xây ngôi nhà của riêng mình tại vùng quê. Dịch Covid-19 đã đẩy nhanh mọi dự định của chị.