Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo, Bale ra sức tập luyện trước trận cầu lịch sử

Với quyết tâm giúp Real đánh bại Atletico để hoàn thành mục tiêu Decima tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, bộ đôi siêu sao Cris Ronaldo và Gareth Bale tập luyện rất hăng say.


Cristiano Ronaldo đã xóa tan những hoài nghi về thể lực mà người hâm mộ đang nhắm vào anh bằng việc luyện tập tích cực trong buổi làm quen với mặt sân Da Luz của Benfica vào chiều qua.
NHM rất hiếm khi thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đứng nguyên một chỗ. Anh chạy liên tục để làm quen với bóng và lấy lại cảm giác sau quãng thời gian dưỡng thương đầu gối, gân khoeo và cơ.
Chính sự chăm chỉ trong tập luyện đã đưa Ronaldo trở thành một trong những vĩ nhân của làng túc cầu đương đại.
Dù Ronaldo khẳng định rất thoải mái với đôi chân của mình, song HLV Carlo Ancelotti vẫn cho rằng cậu cưng vẫn chưa tìm được 100% thể lực.
Huyền thoại của Real, cựu tiền đạo Raul cũng có mặt tại Da Luz để cổ vũ tinh thần cho Ronaldo và đồng đội.
Cựu ngôi sao M.U là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất thế giới. Anh luôn rất nghiêm túc trong các buổi tập kể từ khi bước vào sự nghiệp quần đùi áo số.
Ronaldo làm quen với bài tập chạy.
Cùng với Ronaldo, Bale cũng đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Bale tham dự trận chung kết Champions League.
Nếu giúp Real đánh bại Atletico, Bale sẽ trở thành cầu thủ người xứ Wales thứ 5 giơ cao chức vô địch sau Terry Yorath, Joey Jones, Ian Rush và Ryan Giggs.
Tại Champions League mùa này, Bale chơi rất thuyết phục khi ghi 5 bàn cùng 4 lần kiến tạo.
Tuyển thủ xứ Wales khẳng định sẽ làm tất cả để đem lại danh hiệu vô địch C1/Champions League lần thứ 10 cho Real.
Trong trận đấu quan trọng này, Real còn chào đón sự trở lại của Benzema, Pepe và Di Maria.
Tuy vậy, trung vệ Pepe vẫn cảm thấy đau nhẹ sau buổi tập chiều qua tại Da Luz.
Real đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến với đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid.

Tiểu Minh

Ảnh: Realmadrid FC/Daily Mail

Bạn có thể quan tâm