Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ribery: Không có bóng đá, tôi chỉ là gã nghèo kiết xác

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Sport Bild, Franck Ribery đã chia sẻ cảm nghĩ của anh về cuộc đời của mình. Theo đó, ngôi sao người Pháp cảm thấy bản thân đã may mắn đổi đời nhờ bóng đá.

Thời thơ ấu, Ribery sống ở vùng ngoại ô nghèo khó của quận Boulogne-sur-Mer. Chính việc được chọn vào học viện của Lille và sau này thi đấu cho đội 1 của Boulogne đã giúp Ribery thoát khỏi cuộc sống cơ cực.

Ribery tức giận vì đồng đội bầu Quả bóng vàng cho Ronaldo

Ribery tức giận vì đồng đội bầu Quả bóng vàng cho Ronaldo, Ramos lên tiếng vụ mâu thuẫn với Chủ tịch Perez, "Giáo sư" Wenger khen ngợi Ramsey, HLV Martino lo lắng sau thất bại của Barca là những tin chính sáng nay (1/12/2013).

 

Ribery cảm thấy may mắn vì đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Hiện tại, “Gã mặt sẹo” đang là niềm tự hào của bóng đá Pháp, là ngôi sao sáng giá của Bayern Munich và được nhiều người kì vọng sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2013. Thế nhưng, trong tâm trí của Ribery vẫn hằn rõ cuộc sống nghèo khó trước khi đến với bóng đá.

“Tôi đã bắt đầu tất cả từ con số 0 tròn trĩnh. Nơi tôi sống trước đây vô cùng nghèo khổ. Lẽ ra, tôi cũng là một người trong số họ nếu như không đến với bóng đá. Tôi cũng có thể trở thành một người thất nghiệp như rất nhiều người ở Boulogne-sur-Mer”, Ribery cảm thấy anh rất may mắn vì đã có cơ hội đổi đời nhờ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Sinh ra ở một vùng ngoại ô nghèo khó ở nước Pháp, Ribery giờ đây đang là một cầu thủ triệu phú nổi tiếng bậc nhất thế giới.

“Giờ đây, mỗi khi đi mua sắm là tôi lại tự nhủ rằng tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp. Bạn không bao giờ được rũ bỏ quá khứ của mình. Nhớ về những khó khăn trong quá khứ sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã luôn làm như vậy và điều đó đã giúp tôi trở thành một đấu sĩ và có được những thành công như hiện nay”, ngôi sao 30 tuổi người Pháp cho biết.

Hành trình “thoát nghèo” của Ribery đã bắt đầu từ khi anh chia tay Boulogne để đến thi đấu cho những đội bóng như Ales, Stade Brestois, Metz, Galatasaray, Marseille và giờ đây là nhà đương kim vô địch Champions League Bayern Munich (năm 2007).

Theo Bongdaplus

Bạn có thể quan tâm