Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Real thành công trong vụ tranh chấp Ronaldo

HLV Pellegrini và Ban lãnh đạo Real Madrid có thể xoa tay hài lòng với việc giữ lại Ronaldo, song ĐT Bồ Đào Nha rõ ràng có cớ để lo lắng khi thiếu người đội trưởng sáng giá trong đội hình.

Real thành công trong vụ tranh chấp Ronaldo

HLV Pellegrini và Ban lãnh đạo Real Madrid có thể xoa tay hài lòng với việc giữ lại Ronaldo, song ĐT Bồ Đào Nha rõ ràng có cớ để lo lắng khi thiếu người đội trưởng sáng giá trong đội hình.

>>Ronaldo được đền bù danh dự
>>Real dẫn luật FIFA để giữ Ronaldo
>>ĐT Bồ Đào Nha không 'buông tha' Ronaldo

Real thành công trong vụ tranh chấp Ronaldo

Ronaldo sẽ không đá hai trận sắp tới của Bồ Đào Nha

Sau những cuộc đấu trí căng thẳng với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, rốt cuộc Real Madrid cũng đã thành công trong việc giữ lại đôi chân trị giá 100 triệu euro của Ronaldo ở lại Bernabeu. Anh sẽ không tham dự trong cả hai trận play-off World Cup 2010 với Bosnia-Herzegovina vào ngày 14 và 18/11 sắp tới.

Ronaldo đã rời thủ đô Madrid sớm ngày hôm qua để trở về Lisbon, Bồ Đào Nha, thực hiện cuộc kiểm tra y tế do chính các bác sỹ của Seleccao tiến hành. Và họ đã xác nhận tình trạng chấn thương mà Real Madrid thông báo trước đó là đúng, đồng thời “nhả” CR9 về Bernabeu. Ngay lập tức, anh đã lên chiếc phi cơ riêng của Chủ tịch Perez để về Madrid, sẵn sàng cho chuyến đi tới Hà Lan, gặp bác sĩ Niek van Dijk.

Trước đó, Real thông báo Ronaldo có thể sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật nếu như mắt cá chân không thể hồi phục trước ngày 20/11 tới. Điều này khiến họ không thể chấp nhận quyết định triệu tập siêu sao trị giá 80 triệu bảng từ LĐBĐ Bồ Đào Nha. Los Blancos đã gửi bệnh án của C.Ronaldo đồng thời cử bác sĩ Niek van Dik tới nói chuyện với LĐBĐ Bồ Đào Nha, để chứng minh tiền vệ này không thể ra sân thi đấu. Họ thậm chí còn khẳng định sẽ kiện lên FIFA để ngăn chặn việc Bồ Đào Nha kiên quyết triệu tập C.Ronaldo.

Về phần mình, Ronaldo tỏ ra rất buồn vì không được sát cánh cùng các đồng đội: “Tôi muốn khoác áo đội tuyển để cùng các đồng đội vượt qua vòng loại World Cup 2010 nhưng các bạn biết đấy, chấn thương đã khiến tôi không thể ra sân vào lúc này. Hơn ai hết, tôi là người thất vọng nhất với chính mình”, C.Ronaldo phát biểu trên Marca. Anh sẽ có mặt trên khán đài sân Ánh Sáng vào thứ bảy tới để cổ vũ các đồng đội thi đấu.

Mai Chi

Theo Marca

Theo Marca

Bạn có thể quan tâm