Tướng Nam: Vinh danh người dân trong cuộc chiến chống dịch ở TP.HCM
"Xuống trao gói an sinh, tôi thấy phòng trọ chỉ 9-12 m2 mà 4 người ở, 3 tháng trời không nhúc nhích. Đó là sự chịu đựng cực kỳ ghê gớm", trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ.
1.033 kết quả phù hợp
"Xuống trao gói an sinh, tôi thấy phòng trọ chỉ 9-12 m2 mà 4 người ở, 3 tháng trời không nhúc nhích. Đó là sự chịu đựng cực kỳ ghê gớm", trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ.
"Khi rời TP.HCM để trở về Hà Nội, tôi có một niềm tự hào, phấn khởi là nhịp sống của TP.HCM đã cơ bản trở lại bình thường, người dân tự tin hơn", trung tướng Ngô Minh Tiến chia sẻ.
TP.HCM yêu cầu các đơn vị bàn giao tài sản, di vật của nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để trao trả về gia đình.
Lực lượng quân y tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM đã rút về, trong khi các tổ quân y lưu động tại phường, xã, vẫn bám trụ, chữa trị cho các ca F0.
Không chỉ đóng góp nhân lực cho TP.HCM, Bộ Quốc phòng và các quân khu còn huy động nhiều thiết bị quân sự để hỗ trợ địa phương chống dịch.
Trong tuần đầu tháng 9, các chiến sĩ bộ binh sư đoàn 5 đã phát hiện, phối hợp với công an xử lý 6 vụ tàng trữ ma túy trong khi tuần tra, kiểm soát tại TP.HCM.
Sau 2 tuần triển khai quân đội hỗ trợ TP.HCM, lãnh đạo Cục Tuyên huấn đánh giá tình hình dịch bệnh đã chuyển biến tích cực nhưng chưa "toàn thắng" để quân đội có thể rút quân.
TP.HCM đã đạt được một số kết quả tích cực sau 2 tuần siết giãn cách. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu đặt ra vẫn chưa hoàn thành như mong muốn.
Các chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trưng dụng 27 xe đạp thồ để vận chuyển lương thực vào các hẻm sâu, phát cho người dân ở TP.HCM.
Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7 công bố kiểm soát được dịch trong bối cảnh số ca tử vong giảm, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 gần 94%.
Chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) sử dụng xe đạp thồ để tăng thêm tính chủ động về phương tiện vận chuyển thực phẩm tới các hộ dân trong ngõ hẻm ở TP.HCM.
"Nhờ y bác sĩ Học viện Quân y hỗ trợ địa phương thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe nên F0 cách ly tại nhà yên tâm hơn trước đây", Chủ tịch phường 22, quận Bình Thạnh, chia sẻ.
11 xe vận tải của Quân đoàn 3 đưa 50 tấn nhu yếu phẩm từ Tây Nguyên về TP.HCM để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
50 tấn củ, quả và 50.000 quả trứng được Quân khu 9 thu mua tại các tỉnh miền Tây, sau đó vận chuyển đến hỗ trợ cho người dân tại TP.HCM.
Ảnh hàng trăm chiếc ôtô mới nhập về chưa thể giao cho khách nằm im một chỗ hơn 30 ngày và bộ đội đi chợ chọn mua hàng hộ F0 mang lại nhiều cảm xúc tuần qua.
Chiều 27 và ngày 28/8, TP.HCM sẽ nhận thêm hơn 1.000 quân nhân từ trường Sĩ quan Lục quân 2 và một số trường quân sự khác, nâng tổng số quân tăng viện lên hơn 10.000 người.
Khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân ở quận Bình Thạnh, chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú (Sư đoàn 5, Quân khu 7) được đơn vị báo tin mẹ anh ở quê nhà đã qua đời.
Chiến sĩ Võ Văn Đạt cho biết không quá ngại ngùng khi mua đồ dùng dành cho phụ nữ, tuy nhiên vẫn bối rối bởi không biết lựa chọn loại nào.
"Mua bỉm sữa hay băng vệ sinh tôi đâu ngại. Giúp đỡ được bà con trong lúc khó khăn là niềm vui, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của người lính", chiến sĩ Võ Văn Đạt nói.
Ngày 23/8, hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, học viên quân y và lực lượng hỗ trợ vào TP.HCM chống dịch. Các chuyến bay được Vietjet phối hợp triển khai bằng tàu bay A321neo ACF.