Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quốc lộ 3 ở Thái Nguyên ngập hơn nửa mét, ô tô chới với giữa dòng nước

Trận mưa kéo dài khoảng 10 giờ liên tiếp gây ngập úng Quốc lộ 3 và nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên, hàng loạt ô tô chết máy, "chôn chân" trong biển nước.

Mưa lớn gây ngập úng ngã tư Nam Tiến trên Quốc lộ 3, đoạn qua phường Nam Tiến, TP Phổ Yên.

Trận mưa lớn từ 20h ngày 10/6 kéo dài đến 6h ngày 11/6 khiến nhiều tuyến đường trong TP Thái Nguyên, TP Sông Công, TP Phổ Yên (Thái Nguyên) ngập sâu.

Đặc biệt, Quốc lộ 3 - trục đường huyết mạch xuyên qua 3 thành phố trên - bị nước chia cắt thành nhiều đoạn, giao thông gián đoạn.

Anh Bùi Quang Thiết, lái xe Limousine Đất Chè chuyên đưa đón khách tuyến Thái Nguyên - Hà Nội, cho biết, cứ mưa lớn là nhiều đoạn Quốc lộ 3 bị ngập sâu khiến ô tô chết máy giữa dòng nước.

"Tối qua, dòng người và xe phải chờ đợi nước rút trong mưa lớn, rất mất thời gian, người dân đi lại rất nguy hiểm", anh Thiết nói.

Trên tuyến Quốc lộ 3 nối TP Phổ Yên với TP Sông Công, TP Thái Nguyên có 7 đoạn ngập sâu khoản 60cm, gồm: đoạn qua cổng trường Cao đẳng Kinh tế Thái Nguyên (phường Tân Lập), khu vực Ngã ba Tích Lương (tổ 12, phường Tích Lương), đoạn Hầm vượt cao tốc khu vực nút giao Sông Công, ngã ba đường Thắng Lợi kéo dài giao với Quốc lộ 3 (TP Sông Công), ngã tư Ba Hàng (phường Ba Hàng), ngã tư Nam Tiến (phường Nam Tiến), khu quảng trường mới TP Phổ Yên.

Thai Nguyen anh 1

Nhiều phương tiện bị chết máy ở TP Phổ Yên.

Nhiều công trường thi công xây dựng đường giao thông, khu dân cư đô thị lấp cống rãnh thoát nước cũng là nguyên nhân gây ngập úng cục bộ.

Chị Phạm Thị Huyền Chang (ở tổ dân phố Hộ Sơn, phường Nam Tiến, TP Phổ Yên) cho hay, khoảng 2h ngày 11/6, nước dâng cao khoảng 1m, gia đình chị phải nhờ sự hỗ trợ của người dân đi tránh lụt bằng thuyền.

"Nhiều đồ đạc có giá trị như tủ lạnh, xe máy, giường chiếu… của nhà tôi đều bị ngập trong nước gây hư hỏng", chị Chang nói.

Thai Nguyen anh 2

Hai xe ô tô và nhiều đồ đạc có giá trị của gia đình chị Chang (ở tổ dân phố Hộ Sơn, phường Nam Tiến, TP Phổ Yên) bị ngập.

Trên nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên huyện của các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên cũng bị nước lũ trên sông Công, suối Dẽo dồn về chia cắt giao thông.

Đến 8h ngày 11/6, đa số các điểm ngập trên Quốc lộ 3 nước đã rút, hoạt động giao thông trở lại bình thường.

Cận cảnh thượng úy CSGT cứu người giữa nước xiết Chiều 10/6, bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc, đã kịp thời cứu hai người bị nước cuốn trôi.

Bộ trưởng Công an biểu dương Thượng uý CSGT cứu người giữa nước xiết

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường khi lao vào dòng nước xiết cứu gia đình gặp nạn.

Lũ lớn nhất 30 năm qua ở Hà Giang, người dân thất thần nhìn biển nước

Mưa lũ chưa từng có ở Hà Giang được nhận định lớn nhất trong 30 năm qua, gây sạt lở đất, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Hà Giang chìm trong biển nước

Từ tối 9/6 đến sáng 10/6, mưa không ngớt, nước lũ dâng cao tại tỉnh Hà Giang khiến hai bố con ở huyện Hoàng Su Phì bị lũ cuốn trôi; nhiều tuyến đường sạt lở, ngập úng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/quoc-lo-3-o-thai-nguyen-ngap-hon-nua-met-o-to-choi-voi-giua-dong-nuoc-ar876348.html

Đức Nam/VTC News

Bạn có thể quan tâm