Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quốc Định: Ảnh nude là sở trường của tôi

Dương Quốc Định đang có mặt tại thành phố Pistoia (Italia) theo lời mời của Ban tổ chức để nhận giải thưởng cao nhất của Cuộc thi ảnh quốc tế Giuliano Carrara lần thứ 7 do Học viện Chionchina of Pistoia và Tập đoàn Sant’Andrea tổ chức.

Quốc Định: Ảnh nude là sở trường của tôi

Dương Quốc Định đang có mặt tại thành phố Pistoia (Italia) theo lời mời của Ban tổ chức để nhận giải thưởng cao nhất của Cuộc thi ảnh quốc tế Giuliano Carrara lần thứ 7 do Học viện Chionchina of Pistoia và Tập đoàn Sant’Andrea tổ chức.

Quốc Định: Ảnh nude là sở trường của tôi

NSNA Dương Quốc Định

Cuộc thi ảnh này đã nhận được 3.986 bức ảnh của 1.043 tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự với 3 thể loại ảnh đen trắng, ảnh màu và ảnh kỹ thuật số. 3 Hội đồng giám khảo dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng là ông Riccardo Busi, Tổng Thư ký FIAP đã chọn ra được 307 bức ảnh của 261 tác giả để trưng bày triển lãm. Cuộc thi có 71 giải thưởng các loại có trị giá khá lớn.

Tác giả giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi sẽ được nhận Huy chương Vàng FIAP. Vượt qua hơn 1.000 nhà nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định đã giành được phần thưởng cao nhất với bộ 4 ảnh đen trắng là Thanh bình 1, Thanh bình 2, Lạc quan và Lời của gió 2.

Quốc Định: Ảnh nude là sở trường của tôi

Thanh bình2

NSNA Dương Quốc Định (1967) vốn là họa sĩ, anh đến với nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 2004, với chiếc máy ảnh số Fuji 2.4px đầu tiên có được trong cuộc đời do người chị ruột tặng. Lúc đầu, Dương Quốc Định sử dụng chiếc máy ảnh này như một phương tiện để phác thảo ý tưởng mẫu cho hội họa.

Nhưng rồi anh đã bị nhiếp ảnh cuốn hút và mê hoặc! Vốn là họa sĩ, nên con đường dẫn Dương Quốc Định đến với nhiếp ảnh khá suôn sẻ và tự nhiên, bởi theo anh, Hội họa và Nhiếp ảnh có điểm chung rất lớn, nếu không muốn nói là anh em cùng một mẹ.

Đến với nhiếp ảnh, Dương Quốc Định dấn thân vào một đề tài không dễ dàng gì: ảnh nude. Lý giải về con đường mà mình đã chọn, anh tâm sự: “Với hội họa, nude đã là sở trường của tôi, giờ đây, tôi chỉ còn thay đổi phương tiện và chất liệu để thể hiện mà thôi! Nude là thể loại ảnh rất chông gai và khó khăn.

Quốc Định: Ảnh nude là sở trường của tôi

Lời của gió

Bởi lẽ, ngoài chuyện đến với người xem đã là khó rồi, đấy là còn chưa nói đến việc phải hoàn thiện được ba điều CHÂN - THIỆN - MỸ để người xem nhìn thẳng, nhìn sâu vào tác phẩm của mình, để rồi họ cảm được điều mà tác giả muốn nói... Nếu làm được điều đó, sẽ không còn từ ảnh nude hay ảnh khỏa thân trong tác phẩm nữa!”.

Theo Dương Quốc Định: “Nghệ thuật là vô hạn, sáng tạo là vô tận, chỉ có con người là giới hạn. Nếu ta yêu tác phẩm của mình và sáng tạo nó bằng sự rung động thật sự thì nhiếp ảnh hay bất cứ một môn nghệ thuật nào đi nữa sẽ rộng mở thênh thang, chỉ sợ chúng ta không còn tồn tại để tiếp tục sáng tạo mà thôi!”. Tác phẩm mà Dương Quốc Định thích nhất đó là “Luôn đi tìm cái tác phẩm thích nhất. Và tôi luôn muốn giữ cái cảm giác đó”.

Sau 2 năm đến với ảnh nghệ thuật, bằng một loạt giải thưởng trong nước và quốc tế, năm 2006, Dương Quốc Định đã trở thành hội viên Hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Liên tiếp những năm gần đây, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định đã giành được nhiều giải thưởng ở trong nước cũng như quốc tế. Anh dần dần khẳng định tên tuổi của mình với rất nhiều huy chương, nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, đặc biệt là thể loại ảnh nude.

Theo ANTĐ

Theo ANTĐ

Bạn có thể quan tâm