Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quán bánh đúc 30 năm ngon nức tiếng Hà thành

Lâu nay người Hà Nội vẫn truyền tai nhau về quán bánh đúc hơn 30 năm từ thời bao cấp. Ngày nay, quán đó vẫn thu hút cả những người từ thế hệ trước và giới trẻ.

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 1

Quán bánh đúc nóng đã hơn 30 năm tuổi, trước kia nằm ở vỉa hè phố Lê Ngọc Hân, nay chuyển vào ngõ nhỏ. Không gian chật chội không ngăn được thực khách tìm về quán quen bất kể thời điểm nào trong ngày.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 2

Bà Nội chia sẻ, bà bán bánh đúc từ thời bao cấp. Xưa đây chỉ là món ăn bình dân của thời nghèo khó. Nhưng khi kinh tế phát triển, gia đình vẫn giữ nghề truyền thống. Điều đặc biệt là, chính vị ngon của bánh đúc nóng đã làm không biết bao thế hệ thực khách xiêu lòng với quán nhỏ đơn sơ này.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 3

Bánh đúc được bà làm bằng đúng cách truyền thống với vị thơm ngon có tiếng.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 4

Bất kể lúc nào, nồi bánh đúc luôn nóng hổi và nghi ngút khói. Khi có khách, bát bánh đúc dẻo quánh được múc một cách vô cùng khéo léo bằng hành động đã thuần thục hàng chục năm.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 5

Bánh đúc của bà vẫn giữ được hương vị hàng chục năm qua. Nhiều khách hàng đến không chỉ ăn cho no mà còn để ngắm lại, hồi tưởng lại món bánh nổi tiếng gắn liền với một thời kỳ khốn khó.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 6

Chỉ khác một điều, bát bánh đúc ngày nay nhiều thịt hơn, gia vị ăn kèm cũng đầy đủ hơn. Khách nào ăn khỏe, bà hào phòng múc thêm thịt băm mộc nhĩ ăn cho bát đầy đặn hơn.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 7

Giá bánh đúc chỉ 15.000 đồng một bát, khá rẻ so với những món quà vặt hiện nay. Ăn bát bánh đúc vừa ấm, vừa cảm thấy gần như no bụng.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 8

Trước khi quán nằm ở vỉa hè, mấy năm gần đây bà chuyển quán vào trong ngõ. Không gian rộng rãi hơn nên bà có điều kiện bán thêm những món ăn khác. Các món đều dân dã và dễ ăn.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 9

Miến chan thập cẩm thơm vị của cua, bùi và ngậy với cá rán, giòn giòn với giò tài ăn kèm với trứng cút, đậu rán chan nước dùng nóng hổi.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 10

Bún ốc thập cẩm khiến nhiều người mê mệt như một món ăn ăn hoài không chán, với vị thơm ngậy rất đặc trưng của ốc, chuối, đậu hòa với nhau.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 11

Miến trộn thập cẩm là món ăn mới nhất của quán nhưng lại được thực khách rất yêu thích. Loại miến ngon được bà tìm mua kết hợp với rất nhiều loại nguyên liệu ăn cùng rau thơm và ớt chưng sẽ khiến bạn nhớ mãi.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 12

Bà Nội tâm sự, bà muốn bán thêm nhiều món ngoài bánh đúc, cũng là muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên, bà chủ yếu bán những món dân dã, phù hợp với số đông và cũng muốn giữ gìn những món ăn gắn liền với miền quê thuở nào.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 13

Khách hàng đến với quán trong ngõ nhỏ bất kể thời điểm nào trong ngày, bất kể mùa nào. Mùa hè quán đã đông, mùa đông lại càng nhiều khách. Tầng 2 của căn nhà cũng được tận dụng làm chỗ ngỗi cho khách. Rất nhiều người nổi tiếng đến thưởng thức quán bánh đúc trứ danh của bà.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 14

Khách hàng của quán đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi. Có người là khách quen của quán từ thuở nhỏ, từ hàng chục năm nay. Ngày ngay, quán thu hút rất nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm và thưởng thức như một trong những món ăn ngon, bổ, rẻ và nổi tiếng Hà Nội.

 

Quán bánh đúc 30 năm ở Hà Nội ảnh 15

Bà Nội luôn tâm niệm giữ nghề, giữ được món ăn đã giúp gia đình bà vượt qua một thời kỳ khó khăn. Quán không những nổi tiếng mà ngày càng khẳng định là một trong những địa điểm ẩm thực không thể bỏ qua của thủ đô.

 

Những quán cà phê chung cư phong cách ở quận 1

Hẹn hò tại những quán cà phê ẩn mình trong chung cư đã trở thành một xu hướng yêu thích của giới trẻ Sài thành thời gian gần đây.

 

Nguyễn Hiếu Công

Bạn có thể quan tâm