Danh ca Hương Lan xúc động khi gặp con gái ruột của cố NSƯT Bắc Sơn
Ở Ký ức vui vẻ, khách mời và khán giả có dịp nghe lại những bài hát của cố NSƯT Bắc Sơn. Danh ca Hương Lan xúc động khi gặp con gái của tác giả "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
15 kết quả phù hợp
Ở Ký ức vui vẻ, khách mời và khán giả có dịp nghe lại những bài hát của cố NSƯT Bắc Sơn. Danh ca Hương Lan xúc động khi gặp con gái của tác giả "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
50 người lính cùng dân bản hô vang, vác nhà sàn di chuyển từng mét một. Cả trăm đôi vai oằn xuống dưới sức nặng nghìn cân vẫn tiến về phía trước như bầy kiến tha mồi về tổ.
Những chiếc quạt con cóc, một tài sản lớn ngày nào giờ nằm một góc, được tận dụng để quạt bếp lò.
Hơn 1 tháng nay, trên vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội, đều đặn vào các ngày mồng 5, mồng 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch đông đảo khách hàng lại đổ về săn các món độc, lạ.
Hơn 500 hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Hà Nội phần nào tái hiện lại không gian và cuộc sống của người Hà Nội một thời với những chiếc mũ cối, bàn tính, đài VEF 206...
Sau vài thập niên, “vũ khí” tán gái thời bao cấp vẫn có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, ăn đứt xe sang hiện đại.
Thời bao cấp, tay chơi Việt mê mẩn Simson vì chiếc xe này mang lại cho họ cái mác giàu có và “Tây học”.
Từ vị thế khiêm tốn hàng bãi rác, Super Cub 50 nhanh chóng trở thành “siêu xe huyền thoại” khi du nhập vào Việt Nam.
Cao cấp hơn quạt con cóc nhưng cuối cùng quạt tai voi của Liên Xô lại “nghỉ hưu” sớm hơn “đồng nghiệp” Việt Nam.
Là một trong những sản phẩm đình đám bậc nhất thời bao cấp nhưng quạt con cóc nhanh chóng hết thời và chịu phận… quạt bếp than tổ ong.
Chiếc nồi 1,7 chỉ vàng, thau Liên Xô 200.000 đồng... là những món xa xỉ dùng làm quà cưới ngày xưa, giờ thành đồ phế liệu. Một số vẫn dùng được, số khác chỉ trưng bày làm kỷ niệm.
Đánh vào tâm lý hoài niệm thời bao cấp, nhiều chủ kinh doanh dốc tâm sức trang trí cửa hàng như thời mậu dịch, để thu hút khách hàng.
Tivi Hitachi vỏ đỏ, xe đạp Thống Nhất, xe máy Babetta… những thương hiệu từng được rất nhiều gia đình ở Việt Nam khao khát sở hữu.
Xe đạp, chạn bếp, quạt con cóc, đồng hồ, chiếc mũ rơm… cùng hàng trăm hiện vật từ thời bao cấp được giới thiệu cho người dân Thủ đô.
Bước chuyển mình to lớn của VN thời kỳ đổi mới ghi lại rất chân thực qua loạt ảnh chụp năm 1988 của phóng viên nổi tiếng Philip Jones Griffiths.