Băng nhóm Tâm 'Bull' bị bắt sau cuộc hỗn chiến bằng bom xăng
Nguyễn Trần Phước Tâm (tức Tâm “Bull”, ở Tây Ninh) và đồng phạm bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
1.016 kết quả phù hợp
Băng nhóm Tâm 'Bull' bị bắt sau cuộc hỗn chiến bằng bom xăng
Nguyễn Trần Phước Tâm (tức Tâm “Bull”, ở Tây Ninh) và đồng phạm bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trung Quốc điều tra cáo buộc người phụ nữ sảy thai vì 'Zero Covid-19'
Trùng Khánh báo cáo trường hợp một phụ nữ bị chậm trễ điều trị dẫn đến sảy thai do chính sách phòng chống Covid-19.
Cha mẹ một nạn nhân trong thảm kịch Itaewon hiến nội tạng con trai
Sau khi con được tuyên bố chết não, cặp vợ chồng Hàn Quốc quyết định hiến tạng con trai để có thể cứu sống nhiều người khác.
Lý do người Hà Nội gọi hồ Hoàn Kiếm là ‘Bờ Hồ’
Việc gọi hồ Hoàn Kiếm là Bờ Hồ đã trở thành một quy ước bất thành văn, rất độc đáo của người Hà Nội cũ và vẫn còn được sử dụng đến bây giờ.
Cô đơn đến mức phải 'nuôi' thú cưng làm bằng bìa cứng
Nhiều sinh viên tại các trường đại học Trung Quốc đã chuyển sang làm các vật nuôi bằng bìa cứng để bớt buồn chán và cô đơn.
Ám ảnh khi chứng kiến người bị đè bẹp trong thảm kịch Itaewon
Theo các chuyên gia y tế, việc lan truyền hình ảnh, video về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon khiến nỗi đau của người sống sót, gia đình nạn nhân ngày càng trầm trọng hơn.
Nhân chứng thảm kịch Itaewon: 'Cảnh tượng như địa ngục'
Một số nhân chứng đã mô tả lại cảnh tượng lực lượng cứu hộ cố gắng hô hấp nhân tạo cho người đang hấp hối, trong khi nhạc vẫn phát ra từ các câu lạc bộ xung quanh.
Nỗi đau của cha mẹ ở lại khi con cái thiệt mạng trong bi kịch Itaewon
Khung cảnh u ám bao trùm xứ củ sâm kể từ khi thảm họa đêm Halloween xảy ra. Những người đau lòng nhất là gia đình của các nạn nhân khi phần lớn ra đi ở độ tuổi rất trẻ.
Những con số biết nói trong thảm kịch ở Itaewon
Trong số 154 nạn nhân thiệt mạng ở Itaewon, 2/3 là phụ nữ, 80% là người dưới 30 tuổi và có 26 công dân nước ngoài đã được xác định danh tính.
Du học sinh Việt tại Seoul: 'Itaewon luôn đông nghịt vào Halloween'
Với Hà Trang (22 tuổi, cựu sinh viên Đại học Yonsei), ở Itaewon, người trẻ Hàn Quốc được thoải mái khoác lên những bộ trang phục Halloween cầu kỳ mà không chịu ánh mắt soi mói.
Xe đạp từng là giấc mơ vô vọng của nhiều người
Từng có thời, chiếc xe đạp hiện diện trong dữ liệu văn hóa Việt Nam như một ý niệm “văn minh”, thậm chí quyền lực.
Những lễ hội Halloween nổi tiếng tại Itaewon, Shibuya
Các lễ hội hóa trang Halloween có lịch sử lâu đời và hiện phổ biến ở nhiều quốc gia. Tại từng nước, lễ hội được biến tấu để phù hợp với văn hóa bản địa.
Phố Tây Bùi Viện sôi động dịp Halloween
Khuya 30/10, dòng người mang mặt nạ quái dị, hóa trang thành ma quỷ đổ về phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) dạo chơi đêm trước Halloween.
Sức hút của những con phố ăn chơi như Itaewon
Ít bị ràng buộc bởi các chuẩn mực truyền thống, những con phố ăn chơi nổi tiếng châu Á tràn ngập các buổi hòa nhạc, club, quán bar với nhiều màu sắc văn hóa và sự tự do.
Lịch sử Halloween ở Hàn Quốc trước thảm kịch Itaewon
Vụ giẫm đạp ở Itaewon khiến nhiều người bàng hoàng bởi Halloween vốn không phải là lễ hội quá lớn tại Hàn Quốc.
Nước sạch ở Hà Nội hơn 100 năm trước
Năm 1893, Nhà máy Nước Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động. Cũng thời gian này Sở máy nước được thành lập có nhiệm vụ quản lý, khai thác nguồn nước sạch.
Phong cách sống khác biệt của giới nhà giàu tại The Grand Manhattan
"Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống"- câu nói của Shahab Karmely cho thấy giới nhà giàu luôn hướng tới ngôi nhà mang lại trải nghiệm khác biệt và giá trị hưởng thụ.
Với “Mùa đi qua phố” bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Ảnh các công trình kiến trúc Pháp ở Hà Nội 100 năm trước và ngày nay
Những bức ảnh này cho thấy phần nào diện mạo của đô thị Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 20 và mang nét cổ kính, hài hòa cùng vẻ đẹp hiện đại ngày nay.
Ngôi nhà của cố giáo sư Đặng Thai Mai trước Cách mạng Tháng tám
Trong tất cả ngôi nhà chúng tôi ở trước cách mạng, lâu nhất và quen thuộc nhất là số nhà 14 phố Phạm Phú Thứ. Hiện nay đi qua ngôi nhà đó, tôi thấy chẳng thay đổi là bao.