Nữ sinh viên U70 và ước mơ không còn dang dở
"Lần đầu bước vào lớp còn bị mọi người nghĩ là đưa con đi học. Khi biết tôi cũng là sinh viên, ai cũng ngạc nhiên, kêu cô tuổi này rồi còn đèn sách làm gì cho cực", bà Kiên nói.
28 kết quả phù hợp
"Lần đầu bước vào lớp còn bị mọi người nghĩ là đưa con đi học. Khi biết tôi cũng là sinh viên, ai cũng ngạc nhiên, kêu cô tuổi này rồi còn đèn sách làm gì cho cực", bà Kiên nói.
"Những người chỉ chờ sẵn để bắt những con cá, con chim phóng sinh để trục lợi thì đó là việc làm tham lam, có thể gọi là ác nghiệp”, tiến sĩ Phật học, sư cô Nguyên Hương nói.
Người làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, bắt đầu phơi tre, mây từ cuối quý III, đến tháng 1 họ bắt đầu tạo hình dáng, ghép thành cây phục vụ Tết.
Mỗi tỉnh thành đều có những công trình mà mỗi khi ngắm nhìn lại muốn ghé thăm. Rất nhiều trong số đó hiện lên rực rỡ qua loạt ảnh của cuộc thi “Chinh phục bóng tối”.
Ra mắt lần đầu cách đây gần 50 năm, cuốn sách của cố Giáo sư Nguyễn Văn Hầu đã được trở lại với bạn đọc trong một diện mạo hoàn toàn mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe ý kiến tâm huyết trong thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở hội nghị với các tổ chức tôn giáo sáng 19/12.
Hàng loạt cổ vật là đồ thờ cúng, vũ khí cho tới vật dụng sinh hoạt thời nhà Nguyễn được trang trí, chạm khắc họa tiết sen bằng vàng.
Từ 2h sáng, ông Thư dậy nấu nồi cháo từ gạo do các Mạnh Thường Quân đóng góp. Vào lúc 5h30, thành viên của nhóm phát cháo từ thiện vận chuyển nồi cháo đến phát tại các bệnh viện.