Trạng nguyên nào nổi tiếng với câu nói 'Thiên hạ là tôi đây'?
Ông là nhân tài khoa bảng của dân tộc, từng buộc hoàng đế nhà Thanh và sứ thần các nước phải kính nể bởi tài năng hơn người của mình.
234 kết quả phù hợp
Ông là nhân tài khoa bảng của dân tộc, từng buộc hoàng đế nhà Thanh và sứ thần các nước phải kính nể bởi tài năng hơn người của mình.
Trước câu đố rất khó của vua Minh, sứ thần của Đại Việt ung dung ngồi cười. Khi thời gian gần hết, ông viết hai câu thơ kể ra 100 danh thần của Trung Quốc.
Tình yêu, tình bạn và những trải nghiệm thú vị trong đời là khoảnh khắc ấn tượng được các bạn trẻ chia sẻ theo trào lưu nhìn lại một năm đáng nhớ cùng Galaxy Note 8.
Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, các phòng khám là thường “vẽ bệnh” cho bệnh nhân để thu tiền, có trường hợp, hoá đơn khám bệnh lên tới 40 triệu.
Qua kiểm tra đánh giá chất lượng, Thanh tra đã đề xuất lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM tước giấy phép hoạt động có thời hạn 4 phòng khám vì vi phạm chuyên môn khám chữa bệnh.
Ning Chen (25 tuổi, đến từ Đài Loan, Trung Quốc) nhận được nhiều lời khen của dân mạng về vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.
Ngày 10/11, ông Nguyễn Minh Cường, Phó chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, vừa có biên bản đề nghị phòng khám Royal (202 Tô Hiến Thành, ở quận 10) tạm ngừng hoạt động.
UBND TP.HCM và Sở Y tế thành phố vừa xử phạt 6 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Các trại huấn luyện kiểu quân đội có thể là một giải pháp khắc phục tình trạng béo phì của 25% trẻ em trên 7 tuổi ở Trung Quốc, điều đang khiến quốc gia này đau đầu.
Với quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, Phòng khám Đa khoa Á Châu sẽ không được phép khám và chữa bệnh kể từ ngày 28/7.
Sau khi được bác sĩ chữa chứng xuất tinh sớm ở một phòng khám tư tại TP.HCM, anh Lực phải nằm viện điều trị 20 ngày vì mảng da "của quý" bị hoại tử.
Sau khi điều trị tại Phòng khám đa khoa Á Châu (Hà Nội), tình hình của anh Trường tăng nặng, vùng kín chảy mủ và có dịch hồng.
Sau hơn nửa tháng làm việc, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hơn 90 triệu đồng 3 phòng khám nước ngoài do Bộ trưởng Y tế trực tiếp đi kiểm tra.
Sau khi Zing.vn liên hệ với phòng khám đa khoa Thăng Long hỏi về việc anh Quốc tố họ chẩn đoán sai, thu tiền giá cao. Đại diện cơ sở y tế này đã đến nhà trả 32 triệu cho bạn đọc.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp đến kiểm tra phòng khám có bác sĩ Trung Quốc từng chẩn đoán sai và dọa bệnh nhân "không điều trị sẽ chết ngay lập tức".
Với thủ thuật cắt bao quy đầu đơn giản, tại phòng khám tư, các quý ông bị ép thực hiện theo quy trình phức tạp, tốn kém, nhiều người đã bị mất hết "tinh binh" và phải nhập viện.
Một bệnh nhân ở TP. HCM đã bị cắt bao quy đầu khi điều trị chứng "trên bảo dưới không nghe" tại phòng khám T.L (quận 10) và phải nhập viện vì vết thương rỉ máu, bốc mùi.
Theo chuyên gia nam khoa, nổi chuỗi hạt ngọc dương vật hoàn toàn vô hại, không cần điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Trung Quốc đã chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư.
Trong giấy phép đăng ký hoạt động, Phòng khám đa khoa Nhân Ái Hà Nội có 3 bác sĩ người Trung Quốc. Khi đoàn kiểm tra làm việc, hai người đã về nước, một người không có mặt.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết mức độ vi phạm trong các phòng khám Trung Quốc rất nhiều.