Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Phút thăng hoa' của tình bạn

Tình yêu dẫn đến “chuyện ấy” là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng đôi khi một phút yếu lòng cũng làm cho tình bạn đi đến cái giường.

"Phút thăng hoa" của tình bạn

(Zing) - Tình yêu dẫn đến “chuyện ấy” là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng đôi khi một phút yếu lòng cũng làm cho tình bạn đi đến cái giường.

`Phút thăng hoa` của tình bạn

Ảnh minh họa

Một anh bạn thân đầy kinh nghiệm chốn tình trường nói với tôi: “Đôi bạn khác giới khi ngồi đối diện trong không gian chỉ có hai người, nếu họ cứ nhìn thẳng vào mắt nhau thì rất dễ “nảy sinh” một nụ hôn dẫu rằng họ chỉ là friend". Không biết bao nhiêu người đồng ý với điều đó, nhưng anh khẳng định chuyện ấy có thật. Là bạn mà có thể hôn nhau say đắm như một đôi tình nhân, thì trong những hoàn cảnh nhất định với những tác động khách quan, “chuyện ấy” xảy ra là điều không phi lí. Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Họ không phải dân chơi, cậu ấm, cô chiêu sành điệu, sống buông thả, coi “đó đơn giản chỉ là nhu cầu về sinh lí”. Nhưng đôi khi các bạn trẻ này lại gặp những tình huống “bất khả kháng”. Một khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân, nhiều người đã đánh mất đi tình bạn đẹp bấy lâu mình có.

Tình bạn không còn - Con gái bị tổn thương

Mặc dù đa tình nhưng với Dũng, Hạnh đơn thuần chỉ là bạn. Tất nhiên, có thân thiết hơn với người khác bởi cô ấy thường giúp đỡ anh trong việc học trên lớp, đáp lại anh cũng là cái bầu cho cô ấy dốc hết những tâm sự ưu phiền của mình. Không dám chắc lắm về tình cảm của Hạnh nên anh cố  tỏ ra thân mật kiểu suồng sã để tránh dẫn đến tình huống “xấu”,đơn giản vì Hạnh không phải “gu” của anh. Ví dụ, thay vì gọi tên anh lại xưng hô “mày, tao”, chẳng lịch sự như với các bạn gái khác Dũng lại ăn nói hơi “khiếm nhã” với Hạnh. Tóm lại họ chơi với nhau như… hai thằng đàn ông. Hai người duy trì kiểu tình bạn đó khá lâu rồi, thế nhưng…

Một hôm, Hạnh sang nhà Dũng chơi đúng lúc cả nhà đi vắng. Trời mưa to, tán gẫu với nhau chán, họ cùng bật ti vi lên xem. Của đáng tội, bộ phim đang chiếu lại hết sức tình cảm và có một số pha khá “nóng bỏng”. Chẳng biết do hoàn cảnh đưa đẩy hay ăn phải bùa mê thuốc lú mà “người đàn ông” trong Dũng bỗng nhiên trỗi dậy. Cái gì phải đến cũng đến…

Kể từ hôm đó, Hạnh thay đổi hẳn, có vẻ nữ tính hơn nhiều. Dũng hiểu cô ấy muốn tình cảm của họ tiến lên một bước. Nhưng anh vốn không hề yêu Hạnh. Ân hận vô cùng, anh tìm cách lảng tránh. Có lẽ chính điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của Hạnh. Thời gian sau, mặc dù vẫn lên lớp đều nhưng đôi bạn này không còn nói chuyện với nhau nữa. Mọi người bàn tán rất nhiều, tuy nhiên không ai biết được chính xác nguyên nhân tại sao. Dũng tâm sự: “Thời gian qua lâu rồi, tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc và hối hận vô cùng. Chỉ vì hèn yếu, thiếu bản lĩnh, tôi đã làm tổn thương một cô gái, đã đánh mất một tình bạn”.

`Phút thăng hoa` của tình bạn

Rõ ràng, nhiều đôi bạn chơi thân, thậm chí thân như hai người cùng giới, có thể tâm sự chia sẻ cả chuyện tế nhị với nhau, vậy mà vẫn có thể xảy ra những “phút thăng hoa” như thế. Đặc biệt với nữ giới, tình bạn thân thiết và tình yêu không khác biệt là mấy. Chẳng thế mà họ cảm thấy… ghen cả với người nào hay đi với bạn gái của mình. Hoặc thấy không vui khi người bạn trai thân có người yêu. Sự ích kỉ trong tình bạn cũng như trong tình yêu của phụ nữ thường dẫn đến việc nhầm lẫn giữa “yêu” và “quí”. Điều đó giải thích cho những “giây phút yếu lòng”.

Còn với nam giới, “chuyện ấy” đôi khi lại trở thành bản năng. Người ta thường nói về đàn ông: “Chẳng mèo nào lại chê mỡ”. Bởi về khả năng kiềm chế, đàn ông yếu thế hẳn. Họ là phái mạnh, quyết đoán nhưng riêng trong vấn đề đó lại là kẻ “yếu chịu”.

Trên thực tế, tồn tại rất nhiều tình bạn mà một trong hai “thương thầm nhớ trộm” đối phương. “Khoảnh khắc yếu đuối đó” trở thành cơ hội cho họ giãi bày, bộc lộ hết tình cảm của mình. Song, tình huống bột phát nhất thời dẫn đến “chuyện ấy” khó thay đổi được mối quan hệ của hai người bấy lâu để nảy nở một tình yêu.

Và chỉ con gái bị lên án

Câu chuyện của Diễm lại đáng buồn hơn nhiều.

Cả nhóm có hai, ba đôi yêu nhau, còn lại tất cả đều chơi rất vô tư từ hồi học cấp ba. Ra trường, mỗi đứa một nơi, đứa theo ngành này, đứa học ngành kia, đứa đi du học nhưng đều giữ liên lạc và thường xuyên tụ tập khi có điều kiện đông đủ. Diễm và Tuấn vốn không phải là một cặp, Tuấn yêu Hằng – một cô bạn trong nhóm. Còn Diễm có anh “bồ” là người ngoại đạo. Dạo gần đây, trùng hợp cả Diễm và Tuấn đều trục trặc trong tình yêu. Diễm đau khổ vì chia tay với bạn trai. Tuấn cũng chán chường vì phát hiện ra mình bị bạn gái cắm sừng. Tuy nhiên, điều đó chưa làm cho Diễm và Tuấn gần nhau.

Lẽ ra mọi việc chẳng thay đổi nếu không có buổi tối đó. Hôm ấy, cả nhóm hẹn đi đánh chén một bữa ra trò để tiễn mấy người bạn sắp trở lại nước ngoài du học sau kì nghỉ hè. Mọi người rủ nhau lên sàn. Nhảy nhót thì phải có tí men. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động của vũ trường, chẳng hiểu có phải do hai kẻ cùng cảnh ngộ thất tình không mà bất chợt Tuấn và Diễm nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường. Giống như bị hơi men cộng với nỗi buồn người yêu phụ bạc điều khiển, họ bắt đầu buông ra lời nói lả lướt. Câu chuyện không dừng ở đó. Tuấn đòi đưa Diễm về. Cô nhận lời rồi rốt cục họ lại cùng bước vào… khách sạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng. Chỉ đến khi tỉnh dậy, không còn cái cảm giác “tây tây” của men rượu, Diễm mới nhận ra hành động sai lầm của mình.

Sau chuyện ấy, Diễm cảm thấy rất xấu hổ, không đủ tự tin gặp các bạn trong nhóm. Cô nơm nớp lo sợ mọi người biết “điều nhục nhã đó”. Quả thật, vô tình Diễm nghe được lời bàn tán không hay về mình, đại loại như vì thất tình cô trở thành buông thả, hư hỏng. Đau khổ vô cùng, từ đó, cô không quan hệ với nhóm bạn nữa.

Yếu tố khách quan về tâm lí cũng dễ dẫn đến hành động sai lầm. Có lỗi lầm sẽ dễ dàng sửa chữa nhưng có những điều rất khó biện minh, nhất là vấn đề liên quan đến danh dự, phẩm hạnh của phụ nữ.

Trong câu chuyện của Dũng, Hạnh và anh cắt đứt tình bạn nhưng dẫu sao vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Còn Diễm, không đơn thuần mất đi một người bạn, một nhóm bạn mà cô còn bị dằn vặt bới chính mình đã làm hỏng nhân cách, phá đi hình ảnh cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người.

Chuyện tình bạn đi lên tình yêu không hiếm, tuy nhiên đi lên theo cách này thì tỉ lệ phần trăm thành công lại quá nhỏ. Vậy nên, liệu tình yêu có nảy nở sau giây phút “mây mưa” bất chợt giữa một đôi bạn? Câu trả lời là điều đó thường chỉ xảy ra trong những bộ phim điện ảnh Mỹ mà thôi.

Hoàng Nhi

Bạn có thể quan tâm