Theo ông Huy, sự việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 27/3, trên xe buýt mang BKS 29B-05997, tuyến số 29 hướng Tân Lập - Giáp Bát.
Khi xe buýt đi tới đầu đường Nguyễn Xiển, giữa nhân viên bán vé Nguyễn Huy Bình và hành khách là anh Nguyễn Ngọc Tú nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do anh Tú xuất trình vé tháng nhàu nát, bong tróc và mờ thông tin.
Do nghi là vé tháng không hợp lệ nên phụ xe Bình đã yêu cầu hành khách mua vé lượt và tạm giữ thẻ vé tháng. Không đồng ý với yêu cầu của nhân viên bán vé, hành khách giành lại thẻ vé tháng và dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại, sau đó nhân viên Nguyễn Huy Bình đã đánh hành khách dã man.
“Sau khi nhận được thông tin, xí nghiệp đã cử cán bộ trực tiếp đến thăm hỏi, xin lỗi hành khách và gia đình, đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác, kỷ luật với phụ xe đánh người và cho người khác thay thế”, đại diện xí nghiệp xe buýt cho biết.
'Xin đừng gọi xe buýt là hung thần'
31 11
“Chúng tôi theo nghề tài xế xe buýt cũng chỉ lao động kiếm tiền nuôi gia đình. Nào ai có muốn gây tai nạn để làm khổ mình và người khác đâu', một tài xế xe buýt ở Sài Gòn chia sẻ.
Xe buýt ngưng chạy tập thể, khách toát mồ hôi tìm xe khác
8 13
Sáng 24/3, nhiều xe buýt tuyến số 6 Mỹ Tho - thị trấn Mỹ Phước (Tân Phước, Tiền Giang) ngưng chạy, đậu trước Sở GTVT Tiền Giang, khiến nhiều hành khách vất vả tìm xe khác.
Quán mỳ 'độc lạ' 1.000 đồng mỗi bát ở Bình Dương
Tô mì đầy chất dinh dưỡng nhưng chi phí chỉ 1.000 đồng, nếu không có tiền xin trả nụ cười. Điều đặc biệt là, toàn bộ số tiền của khách sẽ được góp để hỗ trợ xây dựng cầu đường.