Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phóng viên điều tra cơ sở 'dầu ăn nước cống' bị sát hại

Liên quan đến cái chết của phóng viên truyền hình điều tra các cơ sở chế biến dầu ăn làm từ nước cống, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 2 nghi can bị tình nghi đã đâm chết nạn nhân.

Phóng viên điều tra cơ sở 'dầu ăn nước cống' bị sát hại

Liên quan đến cái chết của phóng viên truyền hình điều tra các cơ sở chế biến dầu ăn làm từ nước cống, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 2 nghi can bị tình nghi đã đâm chết nạn nhân.

>>Trung Quốc bắt kẻ sản xuất dầu ăn từ nước cống
>>Ghê rợn sản xuất dầu ăn bằng… nước cống và rác

Theo Xinhua, Sở Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam hôm nay ra một thông báo cho hay, 2 nghi can này bị tình nghi đâm chết Li Xiang (phóng viên 30 tuổi của đài truyền hình Lạc Dương) lúc 1h sáng chủ nhật (18/9). Tuy nhiên, cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin và nói rằng vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Các nhân chứng nói Li đang đi bộ về nhà sau khi đỗ ô tô thì bất ngờ bị một kẻ tấn công dùng dao đâm ở gần cổng của khu dân cư. Theo Zhengzhou Evening News, Li bị đâm khoảng 10 nhát. Chiếc laptop của anh cũng biến mất sau đó, nhưng chi tiết này không được cảnh sát xác nhận.

Li trước đó đã làm bài phản ánh về tình trạng dầu ăn làm từ nước cống. Đây là loại dầu chiết xuất từ rác thải ống cống xung quanh các nhà hàng, sau đó đem tái chế và bán lại cho các cơ sở đó.

Theo China Daily, lúc đầu các nhà điều tra nhận định vụ giết hại Li là giết người cướp của. Giới chức sau đó treo thưởng 20.000 tệ (3.000 USD) cho ai cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Theo truyền thông ở tỉnh Hà Nam cũng như nhiều cư dân mạng suy đoán, Li bị giết hại sau khi đăng trên blog cá nhân bài viết về một cơ sở sản xuất “chui”, chuyên chế biến trái phép dầu ăn từ nước cống. Tuy nhiên, You Kai, phó giám đốc cơ quan nơi Li làm việc từ năm 2006, bác bỏ giả thuyết này.

Phóng viên điều tra cơ sở 'dầu ăn nước cống' bị sát hại

Ảnh chụp từ blog của Li Xiang.

Ông You giải thích rằng, Li vừa chuyển nhiệm vụ từ đưa tin về chủ đề nông nghiệp sang tin pháp luật 2 tháng trước khi bị giết hại, mặc dù tin tức của anh ít khi liên quan đến công việc điều tra, với hầu hết nguồn tin lấy từ cơ quan pháp luật. Bài viết mới nhất trên blog của Li cũng là một tin nhắn được lấy nguồn từ hãng tin khác. Du vậy, vụ sát hại Li gây ra sự lo sợ cho các nhà báo trong thành phố Lạc Dương.

Bố mẹ của Li từ chối bình luận về vụ việc, trong khi các đồng nghiệp nhận xét anh là người thật thà và có nghiệp vụ giỏi. Li dự định sẽ kết hôn vào đầu tháng 10 tới.

Cảnh sát Trung Quốc gần đây bắt giữ 32 người và thu giữ 100 tấn dầu ăn, trong đợt truy quét ở 14 tỉnh trong đó có tỉnh Hà Nam.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm