Phim của tui (Kỳ 18): Rắc rối nối tiếp
(Zing) - Janet luôn đến trễ. 3g chiều, tui phải gọi để báo cho cô biết 4g sẽ bấm máy. Janet không nhấc máy, tui phải để lại tin nhắn...
![]() |
3g30, Janet gọi điện lại và nói rằng cô không đến được vì đang quay giữa chừng cho một phim khác và đoàn phim đó muốn cô ở lại đến 11g30! Sau một hồi thương lượng và tranh luận, Janet nói cô có thể đến vào lúc 6 giờ nhưng phải đi vào lúc 9 giờ. Tui nghĩ ba tiếng cũng có thể đủ để quay những cảnh tui cần. Tui gọi điện báo cho John.
6g, John có mặt. Bọn tui chờ Janet. Tui gọi điện, nhưng Janet không nhấc máy. 6g30, Aaron nói với tui là Janet để lại tin nhắn cho anh, báo rằng cô sẽ đến vào khoảng 7 giờ và sẽ đi vào khoảng 10 giờ. 7g, Janet đến. Bọn tui quay những cảnh có John và Janet với nhau trước. Sau đó là cảnh Janet tắm. bất ngờ, Janet nói rằng cô không biết hôm nay phải quay cảnh tắm nên không mang theo đồ lót dự bị. Cô không muốn bị ướt đồ lót của mình, cũng như không muốn bị ướt tóc.
![]() |
|
Cảnh tắm thật rắc rối... |
Aaron và tui thảo luận và quyết định sẽ quay cảnh đó cuối cùng vào ngày Chủ Nhnt. Bọn tui cho Janet quay lại với đoàn phim kia sớm hơn dự kiến. Aaron và tui dọn dẹp, rồi mang… bia rượu ra nhậu sau hai ngày quay quá mệt mỏi và xui xẻo.
11g đêm, Janet gọi điện thông báo rằng Chủ nhật cô cũng bận vào ban ngày nên cô muốn quay sớm cảnh trong nhà tắm vào đêm hôm nay! Sau đó, bạn học chung lớp của tui Erik, cũng là đạo diễn của bộ phim mà Janet đang đóng, gọi điện cho tui thương lượng. Họ muốn Janet đóng phim của họ suốt ngày Chủ nhật và đề nghị tui nên dời lịch quay vào buổi tối. Bạn gái Aaron thì vội đi mua áo lót cho Janet để quay cảnh trong nhà tắm vào lúc nửa đêm. Còn tui và Aaron thì đã hơi xỉn sau một hồi nhậu bí tỉ!
![]() |
|
... nhưng lại là cảnh có ánh sáng ấn tượng nhất |
12g đêm, Janet đến. Bọn tui đặt đèn nhanh chóng. Janet không đồng ý tắm vòi sen vì sợ ướt tóc. Tui đành thoả hiệp và chỉ quay cảnh cô ngâm mình trong nước. Bọn tui đóng máy vào lúc 1 giờ sáng trong mệt mỏi. Điều an ủi là về sau, cảnh này lại là một trong những cảnh có ánh sáng đẹp và ấn tượng nhất!
Vào ngày Chủ nhật, Janet tiếp tục đến trễ. Jerry thì cãi nhau với bạn gái nên cũng đến trễ. Buổi quay phim vì thế mà trễ nãi, và vì đó là ngày quay cuối cùng, nên bọn tui đành chấp nhận hy sinh bỏ rất nhiều cảnh râu ria để tập trung vào những cảnh quan trọng. Sau đó, tui phải mang phim lên thẳng FOTOKEM để nộp vì đóng máy quá trễ.
![]() |
|
John và Janet tập cảnh "make love" |
Cuối cùng thì cũng đóng máy. Ý định ăn tiệc đóng máy của tui và Aaron phải dẹp bỏ vì cả hai đều quá mệt mỏi và không còn thời gian. Sau buổi quay đó, bọn tui có kinh nghiệm trong tất cả những trục trặc mà một đoàn phim của lớp 508 có thể gặp: máy quay hư, pin hư, diễn viên đến trễ, hết giờ, hết phim…
Điều tuyệt vời nhất là tui và Aaron sau bao nhiêu chuyện vẫn cộng tác với nhau rất vui vẻ, so với những vụ cãi vả ghét bỏ nhau của các cặp khác trong lớp!
Các bài khác trong chùm Phim của tui ở đây :)
Phan xi nê



