Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phim của tui (Kỳ 15): Tuần thứ hai

Trong buổi quay thứ hai của tuần thứ hai, bọn tui quay ngoại cảnh ở trong trường. Đó cũng là cảnh mở màn của phim. Lịch quay dự kiến sẽ từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Phim của tui (Kỳ 15): Tuần thứ hai

(Zing) - Trong buổi quay thứ hai của tuần thứ hai, bọn tui quay ngoại cảnh ở trong trường. Đó cũng là cảnh mở màn của phim. Lịch quay dự kiến sẽ từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Phim của tui (Kỳ 15): Tuần thứ hai

Một cảnh quay ngoại

John đến rất sớm và đúng giờ. Janet gọi điện báo rằng cô sẽ đến trễ vì đang kẹt xe và còn bận với một buổi thử vai khác. Tôi gọi cho Jerry thì anh bảo anh không hề biết… có buổi quay, và giờ thì anh đang bận trông con!

Đến 5 giờ, các diễn viên mới tới đông đủ. Để các diễn viên trang điểm, thay quần áo, trao đổi kịch bản, làm quen, sau đó chạy đường dây, rồi đặt đèn, phải đến 6g30 tụi tui mới bấm cú máy đầu tiên. Cảnh quay đầu tiên là cảnh nhạy cảm nhất. Bất ngờ Jerry từ chối đóng cảnh nhạy cảm này, vì người đại diện của anh không muốn làm mất hình tượng của anh. Tụi tui phải ngồi xuống, trao đổi, đặt vấn đề liệu có cách nào giải quyết. Jerry đề xuất ý kiến của anh, mà trên thực tế đề xuất của anh còn táo bạo hơn cả điều mà tui mong muốn!

Sau đó thì Janet quên mang theo phục trang cần thiết cho nhân vật. Một người bạn học chung lớp ghé qua chỗ bọn tui thăm phải chạy đi mua gấp hai cái áo cho Janet. Khổ nỗi, Janet quá nhỏ con nên tìm size áo của cô rất mất thời gian.

Buổi quay khá mệt mỏi, phải đến một giờ sáng mới đóng máy, mà vẫn còn nhiều cảnh chưa quay kịp nhưng phải cho diễn viên ra về. Không có Aaron làm partner chắc tui không biết làm sao luôn...

Phim của tui (Kỳ 15): Tuần thứ hai

Một cảnh "nóng"

Trong buổi quay thứ hai của tuần thứ hai, bọn tui quay ngoại cảnh ở trong trường. Đó cũng là cảnh mở màn của phim. Theo kịch bản, bối cảnh sẽ diễn ra ở bãi đậu xe, nhưng sau khi khảo sát khắp trường thì bọn tui nhận ra rằng mình không đủ điều kiện để quay ở bãi đậu xe vì không đủ ánh sáng.

May thay, tui phát hiện công trường toà nhà Lucas mới (sẽ là trường phim trong vài năm tới, do ông George Lucas tặng cho nhà trường với kinh phí lên đến 176 triệu đôla) ngay kế toà nhà George Lucas cũ nhìn cũng khá cool. Bọn tui quyết định quay ở đây. Ai ngờ, đó lại là hôm có trận thi đấu bóng bầu dục của USC với trường khác.

Bóng bầu dục là một trong những môn thể thao yêu thích tại Mỹ, đặc biệt là tại USC vì đổi tuyển của trường rất nổi tiếng. Mỗi lần có trận thi đấu thì đó đều là một sự kiện. Mọi người khắp nơi đổ về trường vì sân thi đấu nằm gần trường. Phụ huynh, sinh viên cắm trại ở trường cả ngày. Khi bọn tui bắt đầu quay cũng là lúc trận thi đấu kết thúc, mọi người lũ lượt kéo nhau về, đi ngang tụi tui quay phim. Thế là vừa quay vừa phải canh chừng người qua lại, năn nỉ mọi người đứng lại chờ mình quay xong rồi hãy di chuyển tiếp!!!

Mệt, nhưng vui vì quay được những thước mình như ý (dù cũng có cái không như ý)

Thứ tư xem dailies mới biết chắc là thế nào...

Các bài khác trong chùm Phim của tui ở đây

Phan xi nê

Bạn có thể quan tâm