Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phát hiện thi thể nhiễm Ebola ở mỏ kim cương

Các nhân viên y tế Sierra Leone vừa phát hiện một số thi thể trong khu vực mỏ kim cương hẻo lánh phía đông nước này, làm gia tăng lo ngại dịch Ebola đã không được báo cáo đầy đù.

Các nhân viên y tế lo ngại rằng nhiều ca nhiễm Ebola ở Kono đến nay vẫn chưa được báo cáo. Ảnh: Reuters
Các nhân viên y tế lo ngại nhiều ca nhiễm Ebola ở Kono đến nay vẫn chưa được báo cáo. ẢnhReuters

Một nhóm nhân viên ứng phó thuộc tổ chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến điều tra về sự gia tăng của dịch Ebola cho biết, họ đã nhìn thấy một "cảnh tượng ảm đạm" ở quận Kono.

Hôm 10/12, hai đội nhân viên y tế của tổ chức này đã phải chôn cất 87 thi thể trong đó có một y tá, một tài xế xe cứu thương chỉ trong hơn 11 ngày ở Kono. Các nhân viên WHO cũng phát hiện thêm 25 thi thể của những người đã chết trước đó 5 ngày được chất chồng trong một khu vực cách ly của bệnh viện địa phương.

Các nhân viên y tế lo ngại rằng nhiều ca nhiễm Ebola ở Kono đến nay vẫn chưa được báo cáo. Tiến sĩ Amara Jambai, giám đốc Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở Sierra Leone, cho biết: "Chúng tôi còn tìm thấy tai của hà mã".

Kono, khu vực có hơn 350.000 người sinh sống, có 119 trường hợp nhiễm Ebola được báo cáo tính đến ngày 9/12. Giới chức Sierra Leone ngay sau đó đã liệt Kono vào danh sách những khu vực cần được khử trùng. Lệnh phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập được áp dụng trong thời gian từ ngày 10 đến 23/12.

Tính đến nay, dịch Ebola đã khiến 6.346 người ở Tây Phi thiệt mạng trong số hơn 17.800 ca nhiễm bệnh. Đặc biệt, Sierra Leone là quốc gia có số ca nhiễm Ebola cao nhất Tây Phi với 7.897 trường hợp kể từ khi dịch bệnh này bùng phát.

TIME chọn ‘chiến binh’ chống dịch Ebola là nhân vật của năm

Tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ vừa bình chọn những người trực tiếp chiến đấu với dịch sốt xuất huyết Ebola là Nhân vật của năm 2014.

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/phat-hien-thi-the-nhiem-ebola-o-mo-kim-cuong-20141211193137353.htm

Theo Xuân Mai/Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm