Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những hình ảnh tang thương từ tâm dịch Ebola

Thi thể người chết nghi nhiễm virus Ebola nằm lạnh lẽo trong nhà trước sự xót thương của người thân nhưng họ không dám tới gần vì sợ lây bệnh.

Đội chôn cất người Liberia cầu nguyện trước khi tiến vào một ngôi nhà, nơi một phụ nữ bị nghi chết vì Ebola tại thủ đô Monrovia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, gần 7.000 người đã chết vì Ebola tại 3 quốc gia Tây Phi - gồm Guinea, Liberia and Sierra Leone. Ảnh: Getty

Người ta phun dung dịch khử trùng xung quanh thi thể một phụ nữ nghi chết vì Ebola trước khi đưa tới nơi chôn cất. Nỗi sợ dịch bệnh lây lan ám ảnh người dân nghèo Tây Phi, khiến họ không dám lại gần người thân ngay cả khi họ đang hấp hối. Không chỉ giết chết hàng ngàn người, Ebola còn khiến con người xa lánh nhau. Ảnh: Getty

10 thách thức năm 2015 của cộng đồng quốc tế

Nhật báo Les Echos của Pháp đăng bài tổng hợp ý kiến của các nhà báo và chuyên gia về những thách thức mà cộng đồng quốc tế có thể phải đối mặt trong năm tới.

Cậu con trai cố cho người cha uống nước trước trong căn nhà tồi tàn trước khi người ta đưa họ tới trung tâm cách ly dịch bệnh. Tình trạng quá tải bệnh nhân khiến các trung tâm y tế không thể chữa trị cho tất cả những người nhiễm virus. Ảnh: Getty

Một bệnh nhân nhiễm Ebola nằm chung phòng với một tử thi, người qua đời vì virus trước đó. Số lượng tử thi quá lớn khiến đội chôn cất phải làm việc cật lực. Tuy nhiên, nhiều tử thi phải nằm hàng giờ hay thậm chí cả ngày trên đường trước khi đội chôn cất xuất hiện. Ảnh: Getty

Một phụ nữ bất lực nhìn chồng, người đã quá kiệt sức sau thời gian chống chọi với Ebola. Họ xuất hiện tại một trường học, nơi được trưng dụng làm trung tâm cách lý những người nhiễm Ebola ở Monrovia, Liberia. Ảnh: Getty

Nhân viên y tế vứt xác nạn nhân Ebola ra đường để đòi lương

Các nhân viên y tế tại một thành phố ở Sierra Leone để xác của 15 bệnh nhân Ebola ở phía trước một bệnh viện để phản đối việc chính quyền không trả tiền ngoài giờ cho họ.

Người dân xa lánh và sợ hãi khi một người đàn ông đưa bé gái rời khỏi trung tâm cách ly những người nhiễm Ebola ở khu ổ chuột lớn nhất Liberia. Sự thiếu hiểu biết của người dân cùng nỗi sợ hãi bao trùm khiến người ta đối xử hết sức vô tình với những người bị nghi nhiễm bệnh. Ảnh: Getty

Đội dọn dẹp đưa thi thể một người chết vì nghi nhiễm Ebola khỏi nơi họ từng sống. Ảnh:Getty

Hanah Siafa và con gái, Josephine, 10 tuổi, nằm chờ bên ngoài một trung tâm điều trị Ebola của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới. Số người nhiễm bệnh quá lớn nên nhiều trường hợp bị bỏ mặc trước sự bất lực của các bác sĩ. Ảnh: Getty

Một phụ nữ khóc nức nở khi đội chôn cất mang thi thể của chị gái bà tới nơi an táng. Tại tâm dịch, sốt xuất huyết xóa sổ nhiều gia đình. Ảnh: Getty

Một người nhiễm Ebola nằm phơi nắng trên đường phố. Họ bị bỏ mặc khi còn sống nhưng sẽ được đưa tới nơi chôn cất rất nhanh khi qua đời. Một số trường hợp nhân viên chôn cất phát hiện tử thi vẫn thoi thóp thở nên họ được đưa tới trung tâm y tế dù cơ hội sống sót rất mong manh. Ảnh: NYtimes

TIME chọn ‘chiến binh’ chống dịch Ebola là nhân vật của năm

Tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ vừa bình chọn những người trực tiếp chiến đấu với dịch sốt xuất huyết Ebola là Nhân vật của năm 2014.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm